Mới đây, cô Angela Brower, 37 tuổi,
đến từ Tennessee, Mỹ đã đăng tải những bức ảnh ghi lại khuôn mặt sưng
phù và đỏ ứng rồi thâm tím của bản thân lên mạng xã hội nhằm cảnh báo
mọi người về thực trạng bạo lực gia đình hiện nay.
Cô cho biết sau khi bị bạn trai hành hung và đánh đập dã man, cô đã chia tay với người đàn ông từng gắn bó suốt 6 tháng qua.

Cô Brower bị bạn trai đánh đập dã man.
Cô
Brower kể lại "Vào ngày 18/5, anh ta đến lấy đồ đạc. Tuy nhiên, cũng
trong ngày hôm đó, anh ta đã đấm túi bụi vào mặt tôi, khiến xương mũi
của tôi bị gãy." Sau khi cầu xin gã đàn ông vũ phu dừng tay, cô Brower
mới có cơ hội trốn thoát và đến bệnh viện. Những bức ảnh này được cô tự
chụp và đăng tải lên Facebook.
Với việc
đăng tải những bức ảnh này lên mạng, cô Brower cho biết cô hy vọng các
phụ nữ khác sẽ có những quyết định tỉnh táo và thông minh có thể phòng
tránh được tình trạng bạo lực gia đình. Cô thú nhận cô đã từng bị đánh 2
lần, tuy nhiên, cô cũng khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng cô phải chịu
đựng hành động bạo lực đó. Cô nói "Tôi đã sai lầm khi tha thứ cho anh
ta 1 lần. Thế nhưng, giờ thì mọi chuyện đã ổn."
Sau
khi vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, bạn trai cũ của cô
Brower, ông Walter Bradley đã bị cáo buộc tấn công người trái phép và
phải bồi thường cho nạn nhân 20.000USD (hơn 400 triệu đồng).

Ông Walter Bradley, bạn trai vũ phu của cô Brower.
Sau
khi hình ảnh ghi lại khuôn mặt sưng tấy của cô Brower được đăng tải lên
trang HuffingtonPost, rất nhiều độc giả đã tỏ ra vô cùng bất bình trước
hành động của người đàn ông vũ phu. Bài viết sau khi được đăng tải đã
thu hút hơn 13.000 lượt "like" và hàng nghìn lượt "share" trên Facebook.
Đại đa số độc giả đều lên tiếng chỉ trích hành động của Walter Bradley.
Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ
Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ