Đồng đều cả ba tuyến với chất lượng cầu thủ hiếm đội tuyểnnào sánh bằng, ĐT Tây Ban Nha (TBN) sẽ là ứng viên nặng ký chochức vô địch ở Nam Phi 2010. 

Nhưng ở đời chẳng có gì hoàn hảo. TBN vẫn có thể chết trướcngưỡng cửa thiên đường bởi chính những cản trở nội tại của bảnthân họ…

Một P.P Tây Ban Nha?

Trước hết, hãy nhìn về phía lạc quan để đánh giá khả  năngchinh phục của TBN. Khái niệm P.P Tây Ban Nha được vay mượn từhai chữ cái viết tắt tên của danh họa Pablo Picasso,nhưng đâulà lý do để TBN được gán với tác giả bức Guernica như vậy? 

Có một câu nói nổi tiếng của Pablo Picasso gợi lên hình ảnhLa Furia Roja hôm nay và đó là lý do để gọi đội tuyển của DelBosque là một P.P Tây Ban Nha.

Bậc thầy hội họa từng tuyên bố:“Mẹ tôi dạy rằng: Nếu đi lính, con sẽ thành một vị tướng. Nếuchọn làm thầy tu, con sẽ thành một Giáo hoàng. Nhưng tôi đã vẽ.Và vì thế, tôi trở thành Picasso”.

Câu nói ấy là một trong nhữngdanh ngôn nổi tiếng thể hiện tình yêu của Picasso với con đườngông chọn và thể hiện sự tự tin đến mức tự tôn của một người nghệsỹ. TBN hôm nay cũng mang một tình yêu lớn lao với những cuộcchinh phục của mình và cũng thể hiện sự tự tin đáng kính nể saukhi đăng quang ở EURO 2008. 

Bức họa nào cho ĐT Tây Ban Nha?
Tây Ban Nha phải thoát khỏi sự tự mãn của chức vô địch EURO 2008 nếu muốn chinh phục Nam Phi 2010

Đội bóng luôn hứng chịu lời nguyền ở những VCK ấy, bây giờ đãvượt qua nỗi ám ảnh không danh hiệu. Với sự tự tin đang có, TBNdư sức phát huy hết nội lực của một đội hình xuất sắc bậc nhấttrong các ứng viên vô địch Nam Phi 2010.

Người TBN đang chờ đợimột La Furia Roja gắn thương hiệu P.P như thế tại Nam Phi. Họtin rằng thế hệ vàng của bóng đá xứ đấu bò sẽ bùng nổ ở WorldCup 2010 bởi đa số những đội tuyển đoạt Cúp thế giới đều sở hữumột thế hệ cầu thủ chất lượng và đồng đều như TBN hôm nay.

… Hay là một S.D Tây Ban Nha?

Nhưng trong thực tế vẫn luôn tồn tại những khả năng không thểđoán trước. Một nhà vô địch phải sở hữu dàn cầu thủ đồng đều vềchất lượng song một đội bóng đồng đều về chất lượng chưa chắc sẽđăng quang. Lịch sử từng chứng minh những cúquỵ ngã của khôngít thế hệ vàng tại các giải đấu lớn, và TBN có thể cũng khôngphải ngoại lệ?

Nếu những suy nghĩ lạc quan tạo ra sự kết hợp giữa cái tênPablo Picasso và La Furia Roja, thì sự hoài nghi cũng có thể gắnđội tuyển ấy với Salvador Dali - một danh họa khác của TBN.Dali, người gây sốc cho thế giới nghệ thuật với trường phái siêuthực, từng tuyên bố rằng: “Một ngày nào đó tôi sẽ chết bởi sựthỏa mãn quá liều”. Và có thể TBN cũng sẽ “chết” ở Nam Phi vì sựthỏa mãn quá liều mà họ đang có.

Người TBN, vì quá tin vào khả năng đăng quang của đội tuyển,đã và đang đặt lên vai các cầu thủ của mình một sứ mạng nặng nề.Mỗi khi nhắc đến La Furia Roja, các nhật báo thể thao TBN luônlạm dụng hai từ: lịch sử. Ngay cả LĐBĐ TBN (LFP) cũng vậy. Đểkhơi gợi niềm tự hào của các tuyển thủ, họ vô tình khoác lên vaithầy trò Del Bosque một tấm áo quá khổ. 

Tại trại tập huấn của La Furia Roja, trên bức tường trongphòng thay đồ là hai bức hình lớn của các huyền thoại bóng đáTBN: Telmo Zarra và Ricardo Zamora. Còn ở chỗ ngồi của mỗi tuyểnthủ là một tấm hình cũng lớn không kém của chính cầu thủ đótrong sắc áo đội tuyển.

LFP tin rằng sự định danh ấy sẽ giúp họctrò của Del Bosque tự hào về quá khứ cũng như về bản thân họ,qua đó có thêm quyết tâm làm nên lịch sử. Nhưng hình như ngườiTBN quên mất rằng áp lực từ lịch sử lớn thế nào. Có lẽ, họ nênhọc lại điều mà HLV bóng bầu dục lừng danh James A. Baldwin từngnói: “Con người mắc bẫy của lịch sử và lịch sử cũng mắc bẫy củacon người”.

Để thoát ra khỏi sự thỏa mãn quá liều từ vinh quang ở Áo -Thụy Sỹ là một thách thức lớn với TBN. Nhưng họ sẽ phải vượtqua. Bằng không, thế hệ vàng của La Furia Roja có thể một lầnnữa chết trước ngưỡng cửa thiên đường. Nên nhớ, vẫn có những sựtrùng hợp kỳ lạ giữa ĐT Tây Ban Nha hôm nay và Salvador Dali.

LaFuria Roja đang được xây trên cái nền của Barcelona và Dali cũnglà một người con của thành phố ấy. Thậm chí, bứchọa nổi tiếngcủa Dali - Sự dai dẳng của ký ức - cũng biểu đạt gần như hoànhảo cho nỗi ám ảnh mà TBN phải gánh chịu trong những thập kỷkhông danh hiệu trước đây. Còn Pablo Picasso? Ông đến từAndalucia, nơi đóng góp cho TBN hôm nay vẻn vẹn ba tuyển thủ làNavas, Marchena và Sergio Ramos…

Theo Hà Quang Minh
Đất Việt