Cuộc sống ở một thị trấn ven biển thanh bình
nước Anh đang bị xáo trộn bởi một bức tượng người phụ nữ mang thai khỏa
thân được đặt ở đây.

Bức tượng dài 19m và nặng 25 tấn
Bức tượng mạ đồng này được đặt tên là Verity, tượng trưng cho một
câu chuyện ngụ ngôn hiện đại về sự thật và công lý. Bức tượng sẽ được
đặt tại bến tàu Ilfracombe trên bãi biển Devon, Anh sau khi các nhà lãnh
đạo địa phương hỏi ý kiến của Damien Hirst, tác giả của tác phẩm nghệ
thuật này.

Nhiều
người dân địa phương không tán thành với ý tưởng đặt bức tượng tại khu
vực của họ, hơn 100 người phàn nàn và gọi cô gái trong bức tượng là “tục
tĩu và ghê tởm”.

Một báo cáo đưa lên hội đồng thị trấn nói về bức tượng cũng dùng những từ ngữ như: “vô đạo đức, kỳ quái, khó chịu, xấu hổ, lố bịch, thiếu tôn trọng …”

Khung của Verity được tạo nên từ một mảnh thép không gỉ và các bộ
phận khác được đúc từ 40 miếng đồng, sau đó ghép lại. Thanh kiếm và cánh
tay được bức tượng được làm từ sợi thủy tinh, gia cố bằng polyme.
Việc kiểm tra đường thông gió đã dược tiến hành để đảm bảo bức tượng
Verity sẽ chịu được mưa gió. Việc lắp ráp cuối cùng phụ thuộc vào thời
tiết nhưng theo dự kiến nó sẽ diễn ra vào tuần tới. Các nhà thầu còn một
tuần làm việc nữa cùng tác phẩm nghệ thuật điêu khắc này trước khi nó
được hoàn thành.

Sản
phẩm hoàn thành cuối cùng là một người phụ nữ mang thai khỏa thân nắm
giữ một thanh kiếm chứa đựng thông điệp công lý, bức tượng dự kiến sẽ
được đặt tại bến tàu Ilfracombe trong 20 năm.
Theo TTVN