Ngày Đại lễ đã đến gần, mọicông tác chuẩn bị và chào đón đã được hoàn tất, nhưng trước các cửa ngõ Thủ đôvẫn còn những đoạn đường "đau khổ". Không biết rồi những đoàn xe đưa du khách,người dân về chung vui với Hà Nội ngày Đại lễ sẽ "vật lộn" ra sao trên nhữngđoạn đường này?
Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.Công tác chuẩn bị đã được gấp rút hoàn thành vào giai đoạn cuối. Những con đườngnội thành được trải lên mình lớp nhựa mới. Cùng với đó, các tuyến đường đổ vềThủ đô bắt đầu "gồng mình" lên đón số lượng khách ngày một tăng.
![]() |
Bụi tung mù mịt ngay cửa ngõ Thủ đô trước ngày Đại lễ. |
Tuy nhiên, đến thời điểm hiệntại, trên một số con đường vào Hà Nội vẫn còn những đoạn gập ghềnh, ngập bùnđất, bụi tung mù mịt khiến người đi đường lẫn người dân hai bên đường khổ sở,bức xúc. Không biết rồi những đoàn xe đưa người dân về chung vui với Thủ đôtrong những ngày Đại lễ sẽ vật lộn trên những đoạn đường này ra sao?
Tuyến đường 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây, đoạn chỉ ra khỏi khu vực Từ Liêm chừng 1kmvẫn đang thi công, hai bên đường đất cát, vật liệu xếp ngổn ngang. Xe ô tô điqua đoạn đường này phải oằn mình trườn qua những ổ voi, ổ gà lổn nhổn. Những xelớn nhích từng mét chậm chạp. Còn người đi xe máy qua được đoạn đường hơn 2 kmnày thì ê cứng cả tay lái vì đánh vật với mặt đường.
![]() |
Một bên bụi mù, còn một bên nước ngập trước ĐH Công nghiệp trên quốc lộ 32 |
Bụi tung mù mịt ngay cửa ngõThủ đô trước ngày Đại lễ.
Không chỉ có thế, đoạn đường dài hơn 2km này luôn trong trạng thái bụi tung mùmịt, đến nỗi hai xe đi cách nhau chừng 2m không thể nhìn rõ biển số. Cũng trênđường này, có những đoạn nửa bên này bụi tung mù mịt, nhưng nửa đường bên kiavẫn ngập dưới bùn.
Bạn Hoàng Thị Thu Hà, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (trường nằmngay trên đoạn đường này) than thở: "Em ở trọ cách đây hơn 2km, hàng ngày đạpxe đến trường, nhưng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới. Vì xe cộ đi lạiđông, đường thì toàn ổ gà, bẩn thỉu, mưa thì ngập trong bùn mà nắng thì khôngnhìn thấy mặt. Đã hơn 1 năm nay rồi nhưng đoạn đường vẫn chưa được làm xong,không biết bao giờ bọn em đi học mới hết vất vả?".
![]() |
Một đoạn trên Đại lộ Thăng Long đầy đất cát và bụi. |
Cùng ở cửa ngõ phía tây của Thànhphố Hà Nội, đường Láng – Hòa Lạc, con đường mới mang tên Đại lộ Thăng Long cũngkhông kém phần bụi bặm. Mặc dù ngày Đại lễ đã rất gần nhưng con đường chưa hoànthành, đây lại là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông về Thủ đô tăngnhanh.
Trên tuyến đường này vẫn còn những đoạn đường khá bụi bặm như đoạn cách đườngPhạm Hùng hơn 3km về phía Hòa Lạc. Người đi đường phải đi rất chậm và rất khókhăn để vượt qua nó vì bị bụi che khuất tầm nhìn. Điều này rất nguy hiểm đối vớiphương tiện giao thông đi lại khi trời tối.
![]() |
Đoạn đường nối Giải Phóng với Quốc lộ 1A quanh năm không bụi thì lầy lội. |
Xuôi về phía Nam thành phố HàNội, tuyến đường nối giữa Giáp Bát ra quốc lộ 1A cũng chịu chung cảnh ngộ. AnhPhạm Văn Trung quê Hà Nam, lái xe ôm ở khu vực này cho chúng tôi biết, đoạnđường dài gần 1km này nếu không bụi bặm thì ngập bùn. Thậm chí có những hôm mưato, nhiều xe máy đi qua bùn ngập bánh xe. Nguy hiểm nhất là dưới lớp bùn đầy ổgà, nếu không vững tay lái thì rất dễ bị ngã.
Có thể dễ nhận thấy, đoạn đườngnày có lượng phương tiện lưu thông khá lớn do gần bến xe Giáp Bát và bến xe NướcNgầm. Nó lại trên tuyến đường vành đai chưa thi công xong nên luôn nhem nhuốc vàbụi bặm. Lái xe qua đây thường phải ì ạch chen mãi mới thoát ra được để đi vàohoặc đi ra khỏi Thủ đô.
Theo Văn Văn
VTC News