Chiều 19/5, Công an thành phốHà Nội áp tải Nguyễn Đức Nghĩa về Hải Phòng để thực nghiệm hiện trường. Nghĩađược đưa tới cầu Niệm Nghĩa và cầu An Dương 2, nơi ném một số tang vật vụ ángiết người như quần áo xuống sông Lạch Tray.

Trung tá Đào Thanh Long, cảnh sát khu vực phụ tráchngõ Điện Nước, phường Lãm Hà, quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết: Nguyễn ĐứcNghĩa, trú tại số nhà 112, ngõ Điện Nước, thuộc tổ 7, phường Lãm Hà, quận KiếnAn, Hải Phòng; là con ông H. và bà C., 52 tuổi, cán bộ Tổng công ty xây dựngBạch Đằng nghỉ hưu.

Nghĩa có một người chị đã có chồng, con tại Hà Nội. Bản thân đối tượng khi cònsinh sống tại địa phương không có biểu hiện gì của một kẻ côn đồ máu lạnh. Anhta vốn là một người khá thông minh, học giỏi, sau khi tốt nghiệp THPT Ngô Quyền,một trường khá danh giá tại Hải Phòng, thi đỗ vào ĐH Ngoại thương (Hà Nội).

Cả khu phố bàng hoàng về hành vi
Áp tải hung thủ đi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Tháng 11/2009, Nghĩa tốtnghiệp ĐH, sau đó làm lao động tự do tại Hà Nội, sống thuê nhà ở nhiều nơi nhưHà Đông, Cầu Giấy… Gia đình Nghĩa được xếp vào hàng khá giả, căn bản tại HảiPhòng.

"Khoảng 14h ngày 18/5, PC14 Hà Nội tới làm việc với chúng tôi vềtrường hợp Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi được phân công tới xác minh về trường hợp này,bố của Nghĩa, ông H., cho biết: Cách đây khoảng nửa tháng, Nghĩa có về thăm nhà.Nó nói rằng ở Hà Nội có đánh nhau với một nhóm sinh viên, nó sợ bị đánh nên vềnhà lánh mặt. Tôi gặng hỏi đánh nhau có nghiêm trọng không, nếu nghiêm trọng thìphải ra trình báo. Nó nói đánh nhau chỉ xước tay thôi, không có gì nghiêm trọngcả, sau đó Nghĩa tiếp tục đi Hà Nội. Chúng tôi không biết rằng con mình lại gâynên chuyện tày trời như vậy”, trung tá Long kể.

Chiều cùng ngày, khi phóng viên có mặt tại ngõ ĐiệnNước, phường Lãm Hà, quận Kiến An, những người dân tại đây không khỏi bàng hoàngkhi nghe tin có một vụ giết người dã man mà thủ phạm chính là một người đăng kýhộ khẩu thường trú tại đây.

Ông Trần Mạnh Đạt, 60 tuổi, ở số nhà 54 ngõ Điện Nước, làm nghề sửa xe ngay đầungõ ngạc nhiên: “Có vụ án ghê gớm như vậy à? Tôi ở đây từ sáng tới giờ, khôngthấy ai nói gì về vụ việc này. Tôi ở đây khá lâu rồi nhưng không có ấn tượng gìvề Nguyễn Đức Nghĩa ở số nhà 112, có lẽ anh ta đi khỏi địa phương lâu rồi nênkhông biết”.
Căn nhà nơi bố mẹ Nguyễn ĐứcNghĩa sinh sống chìm trong yên lặng. Không khí nặng nề đang bao trùm lên căn nhànày giống như gia đình của nạn nhân Nguyễn Phương Linh.

Theo Cả khu phố bàng hoàng về hành vi