Tận dụng khoảng không gianrộng ở sân vận động Mỹ Đình, lại không phải thuê mướn, nên hiện rất nhiều hộdân ở làng Nhân Mỹ (nay thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã đổ xô đibán trà đá.
Bán trà đá kiếmtiền triệu
5 giờ chiều ở sân vận động MỹĐình dày đặc những cặp tình nhân ra đây ngồi hóng gió và tâm sự.
Bên cạnh đó là đội ngũbán trà đá để phục vụ cho đối tượng này cũng đông không kém. Chị NguyễnThị Tý, hiện là giáo viên làng Nhân Mỹ cho biết: “Trong thời buổi giá cảleo thang thế này, thì nghề bán trà đá là nghề dễ kiếm tiền nhất màkhông ảnh hưởng đến thời gian đi làm”.
![]() |
Nghề bán trà đá ngoài giờ quanh khu Mỹ Đình mang lại thu nhập khá ổn |
Chi phí đầu tư cho quántrà đá vỉa hè này không nhiều, chỉ vài bộ bàn ghế, một thùng nước sôi đểnguội, một bình đựng đá và một chai trà cô đặc là đã có thể hành nghề.
Theo chị Tý, vốn chị bỏra hàng ngày khoảng 100.000 đồng, nhưng với mỗi cốc trà giá 3.000 đồng,mỗi buổi chỉ cần có khoảng 100-200 khách, cộng thêm cả trà chanh, sấudầm, kẹo lạc…, trừ chi phí ra, mỗi đêm chị thu được không dưới 200.000đồng, mỗi tháng không dưới 6 triệu.
Do thu nhập tốt nên ngoài chị ra, cả chồng và con cũng chia làm ba góc ở sânvận động Mỹ Đình để bán trà đá, tính sơ qua mỗi tháng gia đình chị có thêm18 triệu. Một khoản thu nhập không nhỏ so với đồng lương của một gia đìnhcông chức.
Đất có thổ công…
Thu nhập cao, công việc nhàn nên hiện rất nhiều người dân ở làng Nhân Mỹ,tranh thủ thời gian từ 5h chiều đến 11h tối để ra sân vận động Mỹ Đình bántrà đá.
Theo anh Thành, người có thâm niên bán trà đá ởsân Mỹ Đình hơn 4 năm, thì “thị trường trà đá” ở đây đã có khá lâu. Nhưngchủ yếu bán ở hai bên vỉa hè và trải chiếu ở các bãi cỏ trên vườn hoa để bán.
Tuy nhiên, kể từ khi dân làng Nhân Mỹ đổ xô đibán trà đá thì bất kể chỗ nào có thể bày quán được đều trở thành quán. Vàcũng chỉ có dân làng Nhân Mỹ mới được ngồi ở những vị trí đẹp, đông khách.
Hương Lâm, sinh viên trường ĐH Thương Mại, quê ở HàNamlàm thêm bằng việc bán trà đá ở sân Mỹ Đình cho biết: “Tuy sân rộng, nhưngkhông phải ai muốn ngồi đâu cũng được. Vị trí đẹp đã có “thổ cư” quản. Muốnngồi phải xin phép”.
Lâm cũng cho biết thêm: “Để được ngồi bán trà đáở đây, em đã phải trả cho cô chủ mà em thuê nhà ở làng Nhân Mỹ một tháng300.000 đồng để được nhận làm... người nhà”.
Cũng theo cô sinh viên này, trước đây cũng đã có nhiều dân tỉnh lẻ đến bántrà đá ở những vị trí đẹp mà không xin phép đã bị dân thổ cư ra đuổi đi.
Và nếu ai sẵn sàng “chiến đấu” thì dân thổ cư sẽkéo nhau ra “xử lý” đối tượng ngay tại địa bàn.
Cách đây không lâu, vì tranh chấp vị trí đẹp đểbán nước ở khu vực quảng trường Mỹ Đình mà đã xảy ra án mạng.
Nhiều người dân tại đây nói rằng, bán nước đểtăng thu nhập cho mỗi gia đình là cách làm tốt thời buổi kinh tế khó khăn.Nhưng cơ quan chức năng cũng cần có cách quản lý tốt để tình hình an ninhtrật tự tại khu vực được đảm bảo.
Theo Dân trí