Dù nhiều trường đã khai giảngtrước, nhưng hôm nay (6/9) là ngày chính thức học sinh cả nước đến trường. Bêncạnh, niềm vui ngày khai trường là biết bao dự định, trăn trở mà ngành giáo dục,các bậc phụ huynh và bản thân học sinh, sinh viên sẽ phải đối mặt.
Năm học 2010 - 2011 cả nước có hơn 21,8 triệu học sinh (HS), sinh viên bước vàonăm học mới. Trong đó, khối giáo dục mầm non hơn 3,6 triệu học sinh; giáo dụcphổ thông hơn 15 triệu học sinh, giáo dục chuyên nghiệp 820.000 học sinh; khốiđại học và cao đẳng 2,2 triệu sinh viên.
Nhiều trường khai giảng sớm
Sáng 3/9, hơn 1.100 em HS Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp, TP HCM)đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2010 - 2011. Cũng trong buổi sáng cùngngày, hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn TP HCM đồng loạt tổ chức lễ khaigiảng năm học mới. Năm học này, TP HCM có thêm một số trường tiểu học được côngnhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 như: Trường Tiểu học Cổ Loa (quận Phú Nhuận),Tiểu học Châu Văn Liêm (quận 6).
![]() |
Học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội trong ngày khai giảng năm học mới 2010-2011. Ảnh: T.Kiên |
Tại Hà Nội, trong các ngày 3 –4/9, hàng loạt trường cũng tổ chức khai giảng. Ở các trường THPT là bóng áo dàitrắng thướt tha, duyên dáng, còn ở cấp tiểu học, THCS mang đầy màu sắc của hoa,bóng bay, cờ đỏ phấp phới trên tay các em HS.
Vui, buồn ngày khai trường
Năm học mới với nhiều nỗi lo của phụ huynh hơn, chị Hà Phương (Đội Cấn) có contheo học trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là năm đầutiên cháu vào trường nên gia đình đang lo việc học hành cấp 2 sẽ khác cấp 1, sợrằng chương trình quá tải do chưa quen. Đồng thời còn lung túng không biết cócần cho cháu đi học thêm không và sẽ học ở đâu. Nhưng có lẽ gia đình sẽ để chocháu ổn định và làm quen với môi trường mới rồi mới tìm lớp học thêm cho cháu”.
Trong khi đó tại trường THCS CầuGiấy (khu đô thị mới Dịch Vọng, Hà Nội), lễ khai giảng diễn ra với không khí vuimừng, háo hức gấp đôi. Năm nay, HS được sử dụng cơ sở vật chất hoàn toàn mới vớimức đầu tư hơn 60 tỷ đồng.
Lễ khai giảng diễn ra tưng bừng, háo hức với HS cấp 1, 2 nhưng lại là một chútbuồn đối với các HS lớp 12. Em Nguyễn Ngọc Lan (THPT Đinh Tiên Hoàng) cho biết:“Lễ khai giảng năm nay là năm cuối, không khí khác hẳn. Em vừa háo hức lạivừa buồn vì chẳng còn bao lâu nữa phải xa trường lớp, bạn bè”.
Vừa khai giảng, vừa lo
Vừa tổ chức khai giảng xong nhưng nỗi “ám ảnh” về cơ sở vật chất đã hiện hữu ởmột số trường học. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng(Hà Nội) cho biết, cơ sở vật chất của trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giảngdạy.
Tương tự, ông Phạm Hữu Quỳ, Hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) chohay, mặc dù bước vào năm học mới nhưng trường đang chờ đợi để xây dựng. Năm naykhai giảng trường không dám quét vôi, sơn tường để đón năm học mới vì có thểcuối năm sẽ phá. Trường trong tình trạng bị động vì chưa biết Sở GD-ĐT sẽ phêduyệt lúc nào để có thể đi thuê địa điểm dạy HS.
Bà Nguyễn Thị Đĩnh, Hiệu trưởng trường mầm non Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội)cũng cho biết, năm nay lễ khai giảng tổ chức tại khu Nội Đồng bởi trường đangxây dựng. Trong khi chiêu sinh cho năm học mới chỉ riêng trẻ 3 tuổi đã tăng vọt,nên sĩ số lớp khoảng 51 HS một lớp một giáo viên.
Sinh viên cũng háo hức
Sáng 5/9, sân trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đôngkín các phụ huynh và tân sinh viên đến chờ làm thủ tục nhập học.
Phạm Văn Hải, tân sinh viên khoa Văn chia sẻ, em rất vui vì đã trở thành mộtsinh viên thực thụ. Đây là điều kiện để em thực hiện mơ ước trở thành giáo viêndạy văn. Cậu sinh viên phố Hiến này cùng một người bạn học khoa Triết đã thuêđược một phòng trọ cách trường 2 km với giá trên 1,6 triệu đồng để học cách sốngtự lập. “Trong thời gian đầu em sẽ tập trung vào học và dạy thêm miễn phí chocon bác chủ nhà”, Hải nói.
Đi cùng Dương Thùy Dung (quê bắc Ninh) đến nhập học ở Khoa Văn, mẹ Dung chobiết, lần đầu tiên con gái đi học xa nên gia đình cũng khá lo lắng. Còn Dung tâmsự, nếu mức học phí cao mẹ Dung sẽ vất vả nhiều, cuộc sống của gia đình kể từkhi bố Dung mất đã rất khó khăn. “Tới đây, sau khi ổn định chỗ ở và chươngtrình học không quá nặng, em sẽ đi làm thêm”, Dung nói.
Trong ngày làm thủ tục nhập học, chúng tôi được biết có nhiều gia đình làm nôngnghiệp đã phải bán rất nhiều nông sản cho con nhập học. Các bậc phụ huynh nàytâm sự, để cho con được học hành đến nơi đến chốn, họ không sợ vất vả cho dù cóphải đi làm phụ hồ. Điều họ lo lắng nhất hiện nay là tìm được chỗ ở trong ký túcxá để ổn định việc học hành cho con.
|
Theo Đất Việt