Trong không khí nhộn nhịp của những ngày lễ Quốc khánh 2/9, ca sĩ Đăng Dương- một trong những giọng ca rất được mến mộ của dòng nhạc trữ tình cách mạng đãcho ra mắt album mang tựa đề Khi nắng mai về.

Album gồm tuyển chọn 10 cakhúc trữ tình cách mạng nổi tiếng ra đời từ thập niên 70 của thế kỷ trước,gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam như HoàngVân, Phạm Tuyên, Phan Huỳnh Điểu, Trần Chung, Phạm Minh Tuấn…

Đa phần các bài hát trong album đều được khơi nguồn cảm hứng từ một lĩnhvực, một ngành nghề cụ thể trong phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miềnBắc thời kỳ đất nước còn chia cắt, mà Đăng Dương rất tâm đắc và thể hiệnchúng rất thành công trong sự nghiệp ca hát của mình, như: Hát về câylúa hôm nay (Hoàng Vân); Bài ca người thợ rừng, Những ánh sao đêm(Phan Huỳnh Điểu); Những ngôi sao ca đêm, Từ một ngã tư đường phố(Phạm Tuyên); Đường tàu mùa xuân (Phạm Minh Tuấn); Tiếng gọisông Đà (Trần Chung); Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ).

Ca sĩ Đăng Dương: Chung thủy với dòng nhạc… ít show
Ca sĩ Đăng Dương.(Ảnh: Trần Lâm)

Sẽ là không có gì mới lạở những bài ca đã quá đỗi thân thuộc vẫn tồn tại trong  ngót nửa thế kỷqua. Mà điều mới lạ ở đây đến từ chính người thể hiện chúng. Những aitừng quen một Đăng Dương khỏe khoắn, bay bổng với những giai điệu trángca hào sảng trên sân khấu, sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước một Đăng Dươngrất tinh tế, da diết, sâu lắng với nhiều cung bậc tình cảm trong các bàica mà anh thể hiện. Dường như, những trải nghiệm mới trong cuộc sốngcùng với kỹ năng thanh nhạc điêu luyện và niềm đam mê ca hát đã khiếncho tiếng hát của anh ngày càng có sức mạnh lan tỏa và càng lay độngngười nghe hơn.

“Dù rằng hiện nay có rất nhiều cách để làm mới nhạc cách mạng. Nhưng vớitôi, tôi đang cố gắng hát những ca khúc trữ tình cách mạng một cách mềmmại, dễ nghe, gần gũi với khán giả hơn. Mọi người nói rất nhiều vềchuyện làm mới nhạc cổ điển nhưng chính cái tên dòng nhạc cổ điển thínhphòng đã mang tính chuẩn mực và nói lên việc khó thay đổi. Bên cạnh đó,dòng nhạc cách mạng là dòng nhạc đỉnh cao nên sự đột phá, liều lĩnh làrất khó. Từ âm hưởng, lời ca không cho mình phá cách một cách quá đáng.Những ca khúc mang tính trữ tình chỉ làm mới bằng cách phối khí khác điphù hợp với đương đại, chứ không thể làm mới hẳn dòng nhạc này được”,Đăng Dương cho biết.

Ca sĩ Đăng Dương: Chung thủy với dòng nhạc… ít show
 

Có thể nhận thấy, so vớinhững ca sĩ như Trọng Tấn, Việt Hoàn, có vẻ Đăng Dương là người “lười”nhất. Nhưng Đăng Dương lại cho rằng, anh “lười” bởi lẽ không phải cakhúc nào cũng phù hợp với giọng của anh và không phải ca sĩ nào cũng cóthể kết hợp được. “Với những nữ ca sĩ, có lẽ tôi hát hợp nhất với ca sĩLan Anh, trong album mới tôi có hát cùng cô ấy hai bài” Đăng Dương nói.

Không những thế, dù biết các bạn mình đã và đang có những dự án kết hợpvới những ca sĩ dòng nhạc đương đại rất thành công. Nhưng có lẽ anh chưathể làm được. Bởi Đăng Dương cho biết, trước đây anh đã từng kết hợp vớiThanh Lam nhưng có thể sự kết hợp đó về mặt nghệ thuật chưa đáp ứng đượcnhư anh mong muốn. Chính vì thế nên anh đã dừng lại và vẫn “chung thủy”với dòng nhạc mà mọi người cho là…ít sô.

Theo Đất Việt