Giấc mơ AFF Cup 2016 của đội tuyển Việt Nam đã dừng bước. Kết quả hòa 2-2 trong trận lượt về khiến ĐT Việt Nam thua chung cuộc 3-4, giành vé vào chung kết cho đội tuyển Indonesia. Cả người hâm mộ và các cầu thủ đã khóc vì nối tiếc.
Một trong những tình huống khiến nhiều người bất ngờ và gây nhiều tranh cãi đó là thủ môn Nguyên Mạnh bị trọng tài Fu Ming rút thẻ đỏ trực tiếp, rời khỏi sân vào phút 75 khiến cho đội tuyển Việt Nam chỉ còn 10 người thi đấu trên sân.
Các tuyển thủ Việt Nam không cầm được nước mắt vì tiếc nuối
Là một người đam mê bóng đá ca sĩ Duy Khoa đã có cái nhìn khác về tình huống này:
"Tối nay mình xem bóng đá cùng bố, câu nói mà ông nhắc đi nhắc lại khi xem là: Dù thế nào cũng không được chơi xấu.
Bóng đá rất khắc nghiệt, ngồi đây nói thì dễ nhưng chạy trên sân, mình không đá xấu nhưng ắt sẽ có người đá vào chân mình. Và cầu thủ luôn phải học cách chơi rắn thay vì chơi xấu. Chơi rắn có lẽ hậu quả sẽ không đến mức nặng nề như chơi xấu. Tôn chỉ của FIFA là FAIR PLAY và bóng đá luôn cần hướng đến cái đẹp.
Trong trận đấu, HLV đã nhắc đến việc trọng tài người Trung Quốc rất nghiêm khắc. Và quả thật, thẻ đỏ rút ra với thủ môn Nguyên Mạnh rất nghiêm khắc, đến khắc nghiệt. Nhiều người sẽ có những lý do để cho rằng thẻ vàng là đủ. Nhưng trên sân, quan điểm của trọng tài là trên hết. Ông ấy có thể thấy việc đá nguội của Nguyên Mạnh là hành vi phi thể thao và cần được trừng phạt.
Duy Khoa cũng thường xuyên tham gia đá bóng
Đôi khi chúng ta quá khát khao chiến thắng mà sẽ bất chấp tất cả để đạt được điều đó. Bài học hôm nay của Nguyên Mạnh quá đắt, nó kéo theo sự thất vọng của hàng triệu người hâm mộ. Lúc này, ai cũng nghĩ đến chữ GIÁ NHƯ.
Xin được trích lại status của HLV Anh Ngọc:
Hãy luôn cám ơn những điều tệ hại đã xảy ra với ta trong đời. Nếu không có chúng, ta không hiểu được những điều tốt đẹp thực sự là gì, làm thế nào để đạt được chúng và xứng đáng tận hưởng chúng. Và đấy cũng là điều nhắc nhở rằng, đôi khi, ta đã quên sống tốt và tử tế là như thế nào...
Bóng đá cũng rất cần sự tử tế.
Phần cuối bài viết, mình muốn nói rằng những nỗ lực của các cầu thủ và BHL đội tuyển là rất đáng trân trọng. Các cầu thủ đã thi đấu bằng sự khát khao, cống hiến, người hâm mộ đã được sống trong những cảm xúc đa chiều và hết sức tuyệt vời trong suốt 90p thi đấu chính thức.
Tuy rằng 30 phút còn lại thực sự là đau.
Chỉ cần cầu thủ không buông xuôi, chơi bóng bằng cả trái tim và sức lực, người hâm mộ sẽ vẫn ở bên cổ vũ ĐỘI TUYỂN."