Theo phản ánhcủa ca sĩ Quang Hà và HLV trưởng Taekwondo Việt Nam thì trong chuyến bay VN 1169tối 18/4, nhân viên hãng Hàng không đã có cách cư xử thiếu chuẩn mực và đánhngười vô cớ.
Chuyến bay VN 1169khởi hành từ Hà Nội đến TP HCM tối 18/4 không thể hạ cánh do thời tiết Sài Gònvào thời điểm đó mưa rả rích. Vì sự an toàn của 260 hành khách trên chuyến baynên phi hành đoàn sau nhiều vòng lượn lờ trên bầu trời đã quyết định phải bayngược ra Đà Nẵng.
![]() |
Ca sĩ Quang Hà cho biết sẽ sẵn sáng đứng ra làm chứng sự việc. |
Lúc này đã 12h đêm,nhiều hành khách trên chuyến bay mệt mỏi nhưng vẫn phải chấp nhận. Theo thôngbáo của tiếp viên Hãng hàng không thì đợi Sài Gòn đỡ mưa mới có thể quay lạiđược. Khoảng 30 phút sau, thời tiết ở TP HCM khả quan trở lại nên hành kháchđược thông báo chuyến bay sẽ được khởi hành ít phút sau đó.
Thế nhưng, theophản ánh của hành khách thì phía Hãng hàng không đã không thực hiện đúng như camkết đưa ra khi cố tình kéo dài thời gian bay.
Đến 12h30, thấy máybay chưa chuyển bánh, ca sĩ Quang Hà, người đi cùng chuyến bay sốt ruột nên chủđộng hỏi nữ tiếp viên thì được giải thích: “Chuyến bay chưa thể khởi hành đượcvì có một khách hàng đòi xuống không bay tiếp. Và nếu hành khách này xuống thìsẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm tra hành lý, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cảchuyến bay”.
Vị khách “đòixuống” như lời giải thích của tiếp viên chính là HLV trưởng Taekwondo Việt Namvà cũng là một trọng tài quốc tế - Lê Minh Khương.
Tuy nhiên, ôngKhương nói với mọi người trên chuyến bay rằng mình không có ý định đòi xuống nhưthông tin mọi người biết mà chỉ yêu cầu nữ tiếp viên trưởng Lê Hoa trả lại cuốngvé số ghế ngồi và nên có thái độ nhã nhặn hơn với hành khách.
![]() |
Quang cảnh nhốn nháo trên chuyến bay VN1169 đêm 18/4 rạng sáng 19/4. Ảnh do ca sĩ Quang Hà cung cấp. |
Đáp lại sự yêu cầucủa khách, nhiều người làm chứng trên chuyến bay, trong đó có Quang Hà, khẳngđịnh, cô Hoa chẳng những có thái độ không hợp tác mà còn cố tình làm ầm ĩ, rồikêu an ninh lên giải quyết. Một lát sau có khoảng 20 nhân viên an ninh xông lênmáy bay, hung hăng và ép anh Khương phải xuống máy bay ngay lập tức.
Để không ảnh hưởngtới chuyên bay, anh Khương và cha đẻ của mình quyết định không xuống máy bay vàtiếp tục bay lại Sài Gòn. Nhưng các nhân viên an ninh xúm lấy anh Khương, khốngchế anh phải xuống máy bay. Lúc này, bố đẻ của anh Khương khiêm tốn đứng ra xinlỗi cô tiếp viên Lê Hoa để mong bỏ qua mọi chuyện, con trai không bị hành hung,nhưng các nhân viên an ninh vẫn hung dữ đã lao vào đánh, cầm dùi cui điện đánhvào bụng, rồi bẻ tay anh Khương.
Thấy thái độ hunghăng của nhân viên và tiếp viên Hãng hàng không, một số hành khách đã quyết địnhxuống và không bay về Sài Gòn trên chuyến bay VN 1169.
Theo thông tinchúng tôi mới nhận được, anh Khương đã liên hệ với phía Luật sư tư vấn thủ tụcpháp lý để khởi kiện thái độ làm việc của các tiếp viên và ca sĩ Quang Hà cũngsẽ là người đứng ra làm chứng vụ việc.
Theo BĐVN