Một cặp đôi người Anh đangtận hưởng kỳ nghỉ yên ả ngoài khơi Cape Town (Nam Phi) thì đột nhiên một concá voi 40 tấn tung mình lên không và đáp nặng nề ngay trúng du thuyền củahọ.
Ông Ralph Mothes (59tuổi) và Paloma Werner (50 tuổi) há hốc mồm á khẩu khi con cá khổng lồquẫy đập trên boong chiếc du thuyền dài hơn 10m của họ. Cho đến khi concá trượt lại xuống biển, cả hai người vẫn không kịp nhúc nhích.
|
Con cá voi 40 tấn tung người lên chiếc du thuyền |
Bà Werner run rẩy kể lại: “Không thể tin nổi chuyện này. Chúng tôi nhìnthấy con cá ở cách đó 100m, rồi đùng một cái nó nằm chễm chệ ngay trênthuyền. Thật đáng sợ, con cá to ngang ngửa chiếc thuyền”.
|
Ông Mothes nói thêm:‘Chúng tôi cứ nghĩ con cá sẽ bơi xuyên bên dưới thuyền, ai dè nó nhảylên. May mà chúng tôi không sao, chỉ có cột buồm bị gãy. Nhờ thân thuyềnbằng thép, không phải bằng sợi thủy tinh, nếu không con tàu đã vỡ vụn”.
Từ khoảng tháng 6 đếntháng 11 hàng năm rất dễ bắt gặp cá voi trên Đại Tây Dương khu vực ngoàikhơi Western Cape của Nam Phi vì chúng vào gần bờ để đẻ con.
Theo Hải Ngọc
Người lao động