Tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa,
người thân đau xót tiễn sầu nữ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả là con
nuôi nhưng họ đều dành tình cảm đặc biệt cho bà như đấng sinh thành.
NSƯT
Út Bạch Lan trút hơi thở cuối cùng vào tối khuya ngày 4/11, tại nhà
riêng, sau thời gian dài chống chọi với nhiều căn bệnh, hưởng thọ 82
tuổi. Sau 3 ngày quàn, sáng sớm 8/11, lễ động quan đưa bà về nơi an nghỉ
cuối cùng diễn ra tại chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM). Trước đó, sư
thầy, người thân và nhiều bạn bè, đồng nghiệp tập trung bên cạnh linh
cữu của "sầu nữ" Út để cầu nguyện, mong bà ra đi thanh thản nơi chín
suối.
40
năm qua, nghệ sĩ ăn chay trường, tâm niệm theo đạo lý Phật pháp, hướng
về cái thiện và dành nhiều thời gian, tâm huyết để làm các công tác từ
thiện. Vài thàng trước khi qua đời, bà còn kịp tập một vở kịch cùng bậc
hậu bối để gây quỹ học bổng Bắc Sơn. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu dần nên
bà không thể ra sân khấu diễn chính thức. Trước khi nhắm mắt xuôi tay,
bà dặn con cháu tiếp tục làm các công tác thiện nguyện.
Các tăng ni phật tử đứng trước nhà tang lễ để cùng cầu nguyện cho linh hồn của Út Bạch Lan sớm siêu thoát.
Những
giọt nước mắt nghẹn ngào của người thân trước lễ động quan. Suốt cuộc
đời, sầu nữ Út Bạch Lan không có con ruột mà chỉ có con nuôi. Những ngày
qua, các con và cháu nuôi túc trực bên linh cữu bà để lo lắng hậu sự.
Nhiều
tăng ni phật tử, người dân mến mộ tài năng của cố nghệ sĩ tập trung
trước chùa để tiễn đưa cây đại thụ nền cải lương miền Nam về miền cực
lạc.
Đúng
7h, lễ động quan diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Linh
cữu của bà được đưa đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng, sau đó
tro cốt mang về đặt cạnh tro cốt của mẹ tại một ngôi chùa ở quận Gò Vấp.
Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy dẫn đầu đoàn tang lễ, trên tay giữ chặt di ảnh
của người mà chị xem như mẹ ruột.
Linh
cữu của cố nghệ sĩ cải lương được phủ kín hoa lan trắng - loài hoa bà
yêu thích. Cố soạn giả Viễn Châu từng viết tặng riêng bà bài hát Hoa lan
trắng. Khi sinh thời, bà cũng ấp ủ có một live show lấy hình tượng vòng
hoa lan trắng được kết vành tím. Tuy nhiên, tâm nguyện này đã không thể
được thực hiện.
Theo
chia sẻ của người thân, bà dường như tiên liệu được sức khỏe của mình
nên tự chuẩn bị hậu sự. Trước đó, nghệ sĩ Út Bạch Lan tự tắm, thay đồ và
ăn một bữa cơm cuối. Sau khi căn dặn con cháu tiếp tục các công tác từ
thiện, bà ra đi trong thanh thản.
Bức
di ảnh này được tự tay sầu nữ Út Bạch Lan lựa chọn trước khi nhắm mắt
xuôi tay. Bà chọn bức ảnh mặc áo dài, choàng khăn theo đúng kiểu phụ nữ
miền Tây Nam bộ, miệng nở nụ cười hồn hậu.
Trên
con đường di chuyển ra xe tang, người dân tràn ra phía hai bên để tiễn
đưa sầu nữ về nơi an nghĩ cuối cùng. Trong đó, không ít người tập trung
vì hiếu kỳ.
Mặc
cơn mưa to sáng sớm, người dân đội áo mưa, che dù hay thậm chí là để
đầu trần để vĩnh biệt sầu nữ. Nhiều người chắp tay cầu nguyện mong bà ra
đi thanh thản.
Sự ra đi của sầu nữ Út Bạch Lan để lại niềm tiếc thương vô hạn cho con cháu, đồng nghiệp và khán giả.
Khoảng
9h, linh cữu sầu nữ Út Bạch Lan được đưa tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa,
TP.HCM để tiến hành hỏa táng theo đúng di nguyện của bà. Con nuôi của
cố nghệ sĩ đi trước cầm bài vị, NSƯT Phương Hồng Thủy mang di ảnh của mẹ
trên tay theo sau.
Tại
nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, người thân đau xót tiễn sầu nữ về nơi an
nghỉ cuối cùng. Tất cả là con nuôi của bà nhưng đều dành tình cảm đặc
biệt như đấng sinh thành.
Những
ngày qua, người thân nén đau thương để tổ chức tang lễ chu đáo cho nữ
nghệ sĩ. Tuy nhiên, đến khoảnh khắc tiễn biệt, mọi người đều không kìm
nén được nước mắt.
Dù chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng những tiếng khóc vẫn nức nở khi linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan từ từ được đưa xuống lò thiêu.
Nghệ
sĩ Thanh Nguyệt khóc lặng người khi nhìn người bạn tri kỷ lần cuối. Sau
khi hoả táng, tro cốt Út Bạch Lan sẽ được mang về đặt ở chùa ở quận Gò
Vấp.
Trên
di ảnh, hình ảnh sầu nữ của làng cải lương hiện lên nét hiền lành, chất
phác đúng với con người của bà lúc sinh thời. Sống trọn vẹn với đam mê
nghệ thuật và tấm lòng hướng về cửa Phật cho đến giây phút cuối cùng của
cuộc sống, chắc chắn bà đã có thể an nghỉ nơi suối vàng.
Theo Zing