Tổng
thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã cách chức 10 quan chức chính phủ
vì đã ra nước ngoài không có lý do trong lúc đất nước đang gặp khủng
hoảng vì dịch Ebola.
![]() |
Bà
Ellen Johnson Sirleaf nói rằng các quan chức này đã thể hiện “sự không
nhạy cảm với một thảm kịch quốc gia và không tôn trọng chính quyền”. 10
người này gồm 2 ủy viên, 6 trợ lý bộ trưởng và 2 thứ trưởng của bộ tư
pháp. Tuyên bố của Tổng thống Sirleaf ra ngày 13.9 nói rằng lệnh cách
chức có hiệu lực ngay lập tức, và cho biết những người này bị tịch thu
mọi quyền lợi cho đến khi họ trở về nước tham gia cuộc chiến chống
Ebola. Sierra Leone, Liberia và Guinea là 3 nước bị Ebola tấn công mạnh
nhất với hơn 2.400 người chết.
Tổng
thống Sirleaf cũng đã kêu gọi trực tiếp Tổng thống Mỹ Obama giúp đỡ
khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh. Trong bức thư đề ngày 9.9 và vừa được
chính quyền công bố, bà Sirleaf đề nghị Mỹ thành lập và điều hành ít
nhất một trung tâm điều trị Ebola ở thủ đô Monrovia của Liberia. “Nếu
không được chính phủ của ngài giúp đỡ trực tiếp nhiều hơn, chúng tôi sẽ
thất bại trong cuộc chiến này,” bà Sirleaf viết.
Trong
khi đó, các nhà khoa học Mỹ thuộc Trường ĐH Y Columbia dự đoán rằng,
dịch Ebola sẽ kéo dài từ 12 - 18 tháng, với hàng trăm nghìn người sẽ
nhiễm bệnh. Dự đoán này khiến người ta càng lo ngại về sự phức tạp của
dịch bệnh, khi mà trước đó Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng đợt dịch này
kéo dài từ 6 - 9 tháng với khoảng 20.000 người nhiễm bệnh.
Đến
nay hơn 4.000 người dân Tây Phi nhiễm Ebola. Thủ đô Monrovia của
Liberia bị ảnh hưởng nặng nề. Một khu vực ở Monrovia bị cách ly từ tháng
8, dẫn tới thiếu thực phẩm nghiêm trọng và bạo động lan rộng, nhưng
lệnh cách ly có vẻ không ngăn được dịch lây lan.
Theo Đức Hoàng (Lao Động)