Câu chuyện thú vị và hi hữu này xảy ra tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử ở Thành Đô, Trung Quốc. Một vị giáo sư nghiêm khắc đã nghĩ ra một kiểu hình phạt "kì thú" bậc nhất với sinh viên, đó là bất cứ ai đi trễ sẽ phải ngồi chép phạt 1000... biểu tượng cảm xúc (vốn đã quá phổ biến khi dùng các ứng dụng trò chuyện trên điện thoại, mạng xã hội, internet). Hình phạt này mới nghe thì thấy buồn cười, nhưng cứ thử lâm vào cảnh phải ngồi và chép từng ấy biểu tượng cảm xúc bằng tay thì nó bỗng thành... buồn rầu ngay.
Những hình ảnh các "nạn nhân" của hình phạt này được đăng trên mạng và đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều cư dân mạng nhận thấy đây là hình phạt khá "tếu" và cảm thương cho những bạn sinh viên phải ngồi chép phạt rã tay. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng kiểu hình phạt này của vị giáo sư kia thực sự "tàn bạo, vô lí và vô nghĩa".
Theo Thế giới trẻ