Ngày 11/7/2009, Arturo Gattiđược phát hiện chết trong resort Porto Galinhas ở Ipojuca, bang Pernambuco(Brazil), nơi cựu vô địch quyền Anh người Canada gốc Italia đang nghỉ hè cùngvới vợ người Brazil, Amanda Rodrigues Barbosa 23 tuổi, cựu vũ nữ thoát y, và đứacon trai Junior mới 10 tháng tuổi.

Người vợ góa của Gatti bị buộctội giết người cấp 1 sau khi cảnh sát tìm thấy vết máu trên dây đeo của túi xáchcủa cô. Còn Rodrigues không thể giải thích được tại sao cô trải qua hơn 10 giờtrong phòng khách sạn mà không hề nhận biết chồng mình đã chết.

Cái chết bí ẩn của cựu vô địch quyền Anh thế giới Arturo Gatti
Arturo Gatti cùng vợ và con trai Junior

Cựu vô địch quyền Anh Acelino Freitas, bạn thâncủa Gatti, khai báo hai vợ chồng Gatti vàRodrigues thường hay xung khắc với nhau và đangchuẩn bị chia tay. Nhưng đến ngày 30/7/2009,Cảnh sát  Brazil kết luận cái chết của Gatti làdo treo cổ tự sát ngoài lan can phòng bằng chínhsợi dây đeo túi xách  của vợ và sau đó người vợgóa của anh được trả tự do.

Ngày 1/8/2009, chuyên gia bệnhhọc Michael Baden, do gia đình cựu vô địch quyền Anh thuê, tuyên bố chính quyềnBrazil đã không để ý đến những vết thâm tím trên xác Gatti trong lần mổ xác đầutiên. Trong khi đó các chuyên gia pháp y Canada vẫn tiếp tục chờ đợi tiếp nhậnthông tin bổ sung về hiện trường vụ án từ các nhà điều tra Brazil.

Arturo Gatti, biệt danh "Sấmsét", chào đời ngày 15/4/1972 tại Calabria, nước Italia, lớn lên ở Montreal(Canada). Gatti di chuyển đến ở thành phố Jersey, Mỹ, lúc còn tuổi thiếu niên.19 tuổi (năm 1991) Gatti quyết định trở thành vận động viên quyền Anh chuyênnghiệp. Arturo Gatti là thành viên của đội quyền Anh quốc gia Canada và đại diệncho nước này tham gia  Đại hội Thể thao mùa hè 1992. Gatti chính thức tuyên bốvề hưu vào ngày 14/7/2007.

Sau khi giã từ võ đài, Gatti quayvề Montreal và làm việc trong lĩnh vực bất động sản.  Arturo Gatti về hưu với kỷlục 40 trận thắng, trong đó 31 trận thắng knockout, và thua 9 trận. Một trongnhững đức tính nổi bật ở vị trí một vận động viên quyền Anh của Gatti là anhkhông bao giờ chấp nhận bại trận. Cái chết bất ngờ lúc chỉ mới 37 tuổi của Gattiđã gây sự hoài nghi cho những người hâm mộ anh cũng như các huấn luyện viên vàgia đình.

Hiện nay, Amanda RodriguesBarbosa đang tranh cãi về di sản 6 triệu USD của Gatti với gia đình của nhà cựuvô địch quyền Anh. Rodrigues Barbosa nói với báo chí: "Thường thì những ngườihâm mộ không tin vào những gì đã xảy ra bởi vì họ chỉ biết Arturo Gatti là nhàvô địch và một chiến binh dũng mãnh không bao giờ tự sát được”. Nhưng Pat Lynch,người quản lý của Gatti trong một thời gian dài đáp lại: "Với tính cách nhưGatti, anh ấy không thể nào treo cổ bằng chiếc dây đeo túi xách của vợ trong khiđứa con trai còn quá nhỏ đang ở trong phòng". 

Gia đình của Gatti cũng như PatLynch không chấp nhận kết luận của Cảnh sát Brazil và Lynch còn tự tiến hànhcuộc điều tra riêng bằng cách thuê nhà bệnh học Michael Baden tiến hành cuộc mổxác lần thứ hai ở Canada. Kết quả chưa được công bố nhưng Lynch nói với báo chí:"Cuộc mổ xác lần thứ hai phát hiện, bên trái cổ của Gatti bị vỡ là do bị siếtchứ không phải do treo cổ". Pat Lynch cũng đề cập đến những dấu hiệu khác chothấy Gatti đã bị đánh đập bằng vật liệu cùn ở phía bên trái thân mình, lưng vàđầu. Lynch nói: "Sợi dây đeo túi xách không khớp với dấu vết dây trên cổ củaGatti. Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng".

Cái chết bí ẩn của cựu vô địch quyền Anh thế giới Arturo Gatti

Mẹ của Gatti cầm đai vô địch của con trai tại lễ tang của anh

Rodrigues Barbosa đã tạonên rất nhiều bức tranh khác về Gatti khi tuyên bố anh nghiện rượu saukhi rời bỏ võ đài. Cô nói: "Thật không may là chồng tôi nghiện rượu nặngvà nó khiến cho cuộc đời anh đi vào ngõ cụt. Nếu có người giết chếtGatti thì đó là người đã cung cấp rượu và ma túy cho anh chứ không phảitôi. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để cứu lấy cuộc đời Gatti. Tôi đã cốgắng rất nhiều trong 3 năm chúng tôi chung sống”.

Nhưng Fabrizio, em trai củaGatti, nói: "Cô ấy đã phóng đại quá đáng. Ai không muốn hưởng một cuộc sống hạnhphúc? Cô ấy mô tả Gatti như một kẻ nghiện rượu trong khi anh không như thế. Tôihiểu anh tôi còn hơn cả vợ của anh ấy. Anh không bị trầm uất. Anh còn đang có kếhoạch mở 2 phòng tập quyền Anh và anh rất yêu con trai mình". 

Gatti gặp gỡ Amanda RodriguesBarbosa năm 2006 khi cô đang hành nghề một trong câu lạc bộ múa thoát y ở thànhphố New Jresey, Mỹ, và họ cưới nhau sau khi hai bên cùng thỏa thuận là RodriguesBarbosa không được hưởng tiền của Gatti nếu hai người chia tay nhau. Nhưng cuộchôn nhân của họ đầy giông tố với những trận cãi vã xảy ra liên miên. Hai vợchồng suýt ly hôn hồi tháng 5/2009, nhưng sau đó họ làm lành trở lại và cùngquay về Brazil để hưởng "tuần trăng mật thứ hai".

Sau cái chết của Gatti, gia đìnhnhà cựu cô địch quyền Anh đã tranh cãi dữ dội với người vợ góa tại nhiều phiêntòa ở Canada và Mỹ. Đầu tháng 5/2010, Rodrigues Barbosa bị buộc phải trả100.000USD án phí. Pat Lynch cho biết Gatti đã thay đổi di chúc vào ngày15/6/2009 sau khi hòa giải với vợ và hiện nay Rodrigues Barbosa trở thành ngườithừa kế duy nhất thay vì số tiền để lại cho bà mẹ Ida và con gái riêng Sofia từcuộc hôn nhân trước đó của nhà cựu vô địch quyền Anh. Và chỉ sau đó 3 tuần Gattichết.

Trong tháng 6/2010, các  luật sưcủa gia đình Gatti sẽ tìm cách để chứng minh Rodrigues Barbosa là một người"không có đủ tư cách" để thừa hưởng tiền của nhà cựu vô địch quyền Anh. 

Trong khi những tranh luận pháplý còn đang tiếp diễn, thì Gatti được ghi tên vào danh sách những cựu vận độngviên quyền Anh - trong đó bao gồm Freddie Mills, Sonny Liston và Alexis Arquelo- mà những cái chết của họ vẫn còn là điều bí ẩn.

Theo  Thục Miên
An ninh thế giới