Cuộc đời của một nữ sinh viên năm cuối kếtthúc dưới những nhát dao nghiệt ngã. Đã 18 năm trôi qua nhưng thủ phạm của vụsát hại vẫn chưa được làm rõ. Nhưng người ta vẫn không nguôi hy vọng về một ngàycông lý được thực thi.
Chiếc xe bỏ lại
Ngày 23-8-1992, Tammy Zywicki, 21 tuổi, đưa emtrai Daren tới trường Đại học Northwestern ở Evanston thuộc bang Illinois (Mỹ),sau đó lái xe thẳng đến trường Cao đẳng Grinnell ở Iowa, nơi cô đang theo học.Hai chị em ruột rời nhà họ ở New Jersey tới trường bắt đầu năm học mới. Nhưngtối hôm đó, một cảnh sát ở Illinois trong khi đi tuần tra đã phát hiện chiếc xePontiac T1000 đời 1985 màu trắng của Tammy bỏ lại bên lề đường. Ngày hôm sau, bàJoAnn, mẹ của Tammy gọi điện cho nhà chức trách thông báo con gái mình không tớitrường học. Những ngày sau đó, bà JoAnn mong con gái trở về nhưng việc tìm thấychiếc xe ô tô của Tammy bị bỏ lại cho thấy điều chẳng lành có thể đã xảy ra.
|
Tammy Zywicki |
1 tuần sau, ngày 1-9, một thi thể đãđược phát hiện tại một khu vực cách xa chiếc xe bị bỏ lại 490 dặm ởMissouri. Nạn nhân, bị trói và quấn trong một chiếc chăn màu đỏ, có dấuhiệu bị xâm hại tình dục. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chính làTammy Zywicki, bị đâm 7 nhát vào ngực và 1 nhát vào tay. Cuộc đời của côsinh viên đại học đầy triển vọng, khi cô chuẩn bị bước vào năm học cuối,bỗng chốc kết thúc trong bi kịch.
Theo thông tin từ một người dân địa phương,khi bà lái xe đi qua thì nhìn thấy Tammy đứng bên đường vì xe của cô bị chếtmáy. Lúc đó có một người đàn ông đứng cạnh để giúp đỡ cô. Theo miêu tả của bàthì người đàn ông này khoảng 35 đến 40 tuổi, có mái tóc rậm, màu tối. Trong khiđó, vào tháng 1-1993, một nhân chứng khác báo cho các nhân viên điều tra biếtrằng một người phụ nữ đã đến nơi làm việc của cô ta, trên tay cô ta có đeo mộtchiếc đồng hồ hiệu Lorus - trùng với một trong những vật dụng của Tammy bị mấtsau khi thi thể của cô được tìm thấy. Qua các nhân chứng và chiếc đồng hồ, cácnhân viên điều tra xác minh được người phụ nữ đeo chiếc đồng hồ khả nghi chínhlà vật dụng mà chồng cô ta, Lonnie Bierbodt tặng.
Hung thủ là ai?
|
Theo hồ sơ của cảnh sát, Lonnie Bierbodt,31 tuổi, từng bị kết án tù 20 năm vì tội cướp có vũ trang. Lonnie được thảnăm 1990, và sống gần nơi thi thể của Tammy được phát hiện. Sau khi ra tù,Lonnie làm nghề lái xe tải, trong đó có chiếc xe mang lôgô Kenworth. Tấmchăn màu đỏ được tìm thấy cùng với xác của Tammy cũng có biểu tượngKenworth. Một sự trùng hợp nữa là Lonnie đã đến thăm gia đình anh ta ởIllinois vào thời điểm Tammy được nhìn thấy lần cuối cùng. Tuy nhiên, saukhi Lonnie bị tra hỏi và xét nghiệm ADN, cảnh sát không đủ chứng cứ để bắtgiữ anh ta. Vụ án rơi vào bế tắc.
15 năm sau, khoảng 1h sáng 26-6-2007, bảo vệtại một trạm xe tải ở Nashville phát hiện một xác chết nằm trên bãi cỏ phía sautrạm. Nạn nhân là Sara Nicole Hulbert, 25 tuổi, bị bắn chết. Trước đó 20 ngàycũng xảy ra một vụ giết người tại một trạm xe tải ở Lebanon (một thị trấn ở phíađông Nashville), nạn nhân là Symantha Winters, 48 tuổi, một gái điếm nghiện matuý. Giống như Sara, Symantha cũng bị bắn chết. Sau 3 tuần điều tra cái chết củaSara, cảnh sát đã bắt giữ một người lái xe tải tên là Bruce Mendenhall, 56 tuổi.Hơn 300 bằng chứng được tìm thấy bên trong chiếc xe tải của Bruce, gồm băng đĩa,súng đạn, dao, bao cao su, đồ chơi tình dục, găng tay và nhiều gậy gộc. Sau đócảnh sát phát hiện thấy ít nhất 5 mẫu máu của 5 người phụ nữ khác nhau có trongxe. Cảnh sát cho rằng, Bruce đã tấn công tình dục những người phụ nữ này sau đógiết hại họ.
Sau khi bị bắt, Bruce thú nhận là đã giết 6người phụ nữ, tất cả đều là gái mại dâm. Khi cảnh sát cố điều tra mối liên quangiữa Bruce và cái chết của Tammy, nhưng họ không có đủ bằng chứng kết tội.
FBI đã treo giải thưởng 50.000USD cho ai cungcấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ sát hại Tammy Zywicki. Nhưng đã 18 nămtrôi qua, hung thủ giết hại Tammy vẫn còn là một ẩn số.
Theo Hoàng Cường
An ninh thủ đô