Định dằn mặt kẻ gây sự với contrai mình nhưng nguyên công an viên của xã Yên Lạc đã nhận nhầm người…

Đó là vào dịp nghỉ lễ 2-9-2010, anh Dương HữuTài (SN 1988; nhân viên doanh nghiệp Tân Đại An – trụ sở tại Hà Nội; contrai bà Bùi Thị Hoan (trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh HòaBình) về nhà chơi. Điều bà mẹ này không thể ngờ là hai ngày sau, con traimình đã thiệt mạng dưới bàn tay của Đinh Công Tuấn (SN 1965; nguyên công anviên của xã Yên Lạc).
 
Cái chết... oan
Nơi xảy ra vụ án mạng

Theo nhân chứng Đào Quang Hòa (đi cùng xe máyvới anh Tài), tối 4-9-2010, khi hai người đi qua địa bàn xóm Tân Thịnh (xãYên Lạc) thì có một người lao từ bên phải đường ra và bất ngờ dùng dao đâmvào ngực anh Tài. Đi được vài mét, anh Tài ngã xuống đường. Sau đó, mộtthanh niên chạy đến chỗ anh Tài hớt hải: “Bố ơi, bố đâm nhầm bạn con rồi!”.Nghe thấy vậy, “sát thủ” nói: “Biết làm sao được, đưa đi cấp cứu đi!”. Bìnhtĩnh lại, anh Hòa nhận ra người vừa nói là Đinh Công Tú (bạn của anh Tài).Như vậy, người đâm nạn nhân là Đinh Công Tuấn (bố Tú).

Bị đâm xuyên ngực, anh Tài không qua khỏi. Trướccái chết oan uổng của con, bà Hoan bức xúc. Bởi, giữa con trai bà và giađình Tuấn không có thù hằn. Ông Bùi Ngọc Thanh (Trưởng Công an xã Yên Lạc)cho biết, chiều 4-9-2010, trước thời điểm xảy ra vụ án, một nhóm thanh niênxách hung khí kéo đến xóm Tân Thịnh tìm Tú để đánh. Ông Thanh cho rằng, Tuấntưởng anh Tài thuộc tốp người này nên đã  xuống tay.

Đinh Công Tuấn bị VKSND tỉnh Hòa Bình truy tố về tội “Giết người”. Ngày21-1-2011, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử lưu động Tuấn tại trụ sở UBND xã YênLạc.

Có hay không việc bỏ lọt đồng phạm? – đây là điều mà gia đình bị hại thắcmắc. Nếu không được Tú thông báo thì làm sao Tuấn biết được con mình bị mộtnhóm thanh niên săn đuổi để đi tìm?

Theo Đỗ Phương
Pháp luật xã hội