Chiếu theo thị trường chuyển nhượng, đội hìnhĐTVN ở thời điểm này có giá xấp xỉ 200 tỷ đồng. Theo cách tính ấy, mỗi tuyển thủlà một tỷ phú thực sự. Để trở thành tỷ phú bóng đá phải tập luyện trầy vi trócvẩy, phải đổ mồ hôi và nhiều khi là cả máu.

Đắt nhất trong lịch sử

Người ta nói, ĐTVN tính theo thời giá bây giờ làđội bóng triệu đô. Nhận xét này không quá nếu nhìn vào giá trị của mỗi đôi chântuyển thủ.

Một năm trước, V.Ninh Bình bỏ ra 15 tỷ đồng để cóđược bộ đôi Việt Thắng từ ĐT.Long An và Như Thành từ B.BD. Ít hơn chút đỉnh, năm2008, Hà Nội T&T chi ra 5 tỷ đồng cho thủ môn Dương Hồng Sơn và một năm sau là 8tỷ đồng cho Công Vinh.

Đó chưa chắc đã là những kỷ lục của BĐVN, bởihiện tại, khi tài năng sân cỏ tiếp tục xuất hiện hiếm hoi và sự cạnh tranh giữacác CLB càng lớn, thì những cuộc săn đón những đôi chân tuyển thủ ngày càng khốcliệt hơn.

Cái giá của tuyển

Tuấn Vũ từng được lên ĐTVN 1 lần rồi mất hút

Trung vệ Đình Luật (Navibank Sài Gòn), hậu vệcánh Đào Văn Phong (K.Khánh Hoà), 2 cầu thủ ít khi được đá chính ở ĐTVN, nhưngvẫn có giá cực cao. Đình Luật được Quảng Nam Xuân Thành trả 7 tỷ cho 3 năm hợpđồng, trong khi Văn Phong cũng đòi con số tương tự nếu đội bóng nào muốn bứt anhra khỏi đất Nha Trang.

Nếu Luật và Phong đến chân trời mới, họ cũng chỉkiếm được số tiền ngang với Việt Thắng hay Như Thành. Kỷ lục chuyển nhượng BĐVNđang thuộc về Công Vinh (8 tỷ lót tay, lương 50 triệu đồng/tháng) có thể bị phávỡ bởi một gương mặt khác, tiền đạo Quang Hải.

Ngôi sao của K.Khánh Hòacó khá nhiều lựa chọn bởi anh đang là cầu thủ được săn đón nhiều nhất trên thịtrường chuyển nhượng. Quang Hải đang là cuộc tranh chấp tay ba giữa Navibank SàiGòn, Quảng Nam.XT và XM.HP. Chân sút này muốn vào TP.HCM lập nghiệp nhưng cũngsẵn sàng đến một địa điểm khác nếu CLB nào thoả mãn được mức "lót tay" 10 tỷđồng cho 3 năm kèm mức lương thấp nhất là 50 triệu đồng/tháng.

Nếu tính chi ly, mỗi học trò của HLV Calisto cógiá tới vài tỷ bạc và cộng chung lại, ĐTVN trên thị trường chuyển nhượng phảisuýt soát 200 tỷ đồng.

Lên tuyển là thành sao

Có một thực tế, các ông bầu đang coi ĐTVN là nơithẩm định giá trị cầu thủ một cách chính xác nhất. Đã lên tuyển thì phải là ngôisao. Triết lý đó xuất hiện từ khi HLV Calisto lần thứ 2 nắm ĐTVN.

Có lẽ việc ông Calisto phát hiện ra Tài Em, MinhPhương, Trường Giang năm 2002, hay nâng tầm Quang Hải, Minh Châu năm 2008 đãkhiến người ta tin rằng, hễ ông thầy này gọi cầu thủ nào, anh ta hẳn rồi sẽ cósố má. Nhưng không phải cầu thủ nào lọt vào mắt xanh ông Calisto rồi cũng thànhsao.

Hậu vệ Tuấn Vũ của H.Huế một năm trước chẳng hạn.Tuấn Vũ với thể hình lý tưởng, đá hậu vệ trái, tưởng như đã là một viên ngọcthô. Thế nhưng khi lên tuyển, ngoài thể hình, Vũ không để lại ấn tượng gì. Dùchỉ được HLV Calisto triệu tập một lần duy nhất, nhưng điều đó cũng đủ để giúpVũ có bản hợp đồng tiền tỷ với V.Ninh Bình. Sau bản hợp đồng đó, Tuấn Vũ mất hútvì mài đúng quần trên băng ghế dự bị ở V.Ninh Bình.

Giữa mùa giải 2010, thông tin tiền đạo Lê Sỹ Mạnhchuyển từ V.Ninh Bình tới Quảng Nam.XT với giá 5 tỷ đồng từng khiến làng cầunước nhà xôn xao. Mạnh "Kanu" có nhiều tố chất của một tiền đạo lý  tưởng, nhưnganh chưa bao giờ là ngôi sao không thể thay thế ở các đội bóng mà Sỹ Mạnh từngghé qua.

Cho tới nay, mùa giải 2009 vẫn là quãng thời gianmà Sỹ Mạnh chơi tốt nhất khi góp công lớn giúp V.NB đoạt chức vô địch giải hạngNhất, và nhờ đó Mạnh ghi được điểm trong mắt HLV Calisto.

Khi còn ở V.NB nửa đầu mùa bóng 2010, Mạnh đá dựbị cho Việt Thắng, còn lúc lên tuyển, anh xếp sau Việt Thắng, Quang Hải trong sựlựa chọn của HLV Calisto. Và một cầu thủ như Sỹ Mạnh liệu có giá đến 5 tỷ không,nếu như anh không sở hữu cái "mác" tuyển thủ?

Dường như có một thực tế là ĐTVN đã trở thành bệphóng, là tiêu chí bắt buộc cho những bản hợp đồng tiền tỷ, và nếu xét theonghĩa này thì ĐTVN quả là vô giá.

Theo Khang Niên
Thể thao & Văn hóa