Chẳng là các nàng muốn biến mọi ngày lễ thành một sự kiện đặc biệt để được các chàng tặng quà, đưa đi chơi, đi ăn, những điều lãng mạn… Các chàng thì không thể hiểu được mối liên quan giữa ngày thiếu nhi và các cô gái. Dẫu vậy, các chàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiều người yêu, hoặc là bị các nàng giận dỗi.
Gọi chung việc bạn gái đòi quà, đòi đi chơi… ngày Quốc tế thiếu nhi là “vấn nạn 1/6”, các chàng lập hẳn một topic trên diễn đàn. Topic này thu hút hơn 1.000 ý kiến, trong đó chủ yếu là kêu ca, than thở và bàn đối sách với “gấu” (người yêu - PV).
Bạn Giang Max hỏi rằng: “Bây giờ nên tặng “gấu” quà gì cho hợp lý?” thì nhận được vô số câu trả lời hài hước như: “tặng quà xong đòi tặng lại vì hai người bằng tuổi”, “bạn chia tay đi, để người yêu bạn mình tặng quà cho”, “bảo 1/6 là sinh nhật anh, anh mới là người được nhận quà”…
Trong khi nhiều chàng trai “đau đầu” vì ngày 1/6, bạn Bùi Hoàng Trung tỏ ra điềm tĩnh: “Thực ra là Noel, Trung thu, hay ngày quốc tế nước sạch, quốc tế vì hoà bình… giới trẻ đều mượn có để vui chơi, ăn mừng được tất.
Đối với ngày 1/6, phe tóc dài lại có quan điểm khác với các chàng trai.
“Mình thấy vui thì đề nghị anh ấy làm một cái gì đó vui vui thôi. Tại anh ấy cứ làm quá lên. Không thích thì thôi chứ có gì đâu”, Huyền Linh, bạn gái Tuấn Kiên chia sẻ.
“Ngày Quốc tế thiếu nhi thì có liên quan gì đến các cặp đôi? Quà thì không cần nhưng kể ra đi chơi khi ngoài đường đông đúc cũng khá thú vị đó. Mình sẽ rủ người yêu mình đi vòng vòng cho mát thôi”, bạn Nha Trang trả lời.
“Yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày lễ, miễn được ở bên nhau là vui rồi. Còn quà ai muốn thì tặng, không thì thôi, có sao đâu các bạn”, bạn Tiểu Huyền nêu ý kiến.
Theo Dân Trí