Một vài ngày gần đây, trong cộng đồng mạng Việt Nam lưu truyền một bài hát‘lạ’ có tên Tôi yêu Việt Nam - Wo Ai Yue Nan, được hát bằngcả tiếng Việt và tiếng Trung.
Được đăng tải lần đầu trên trang nhaccuatui.com, bài hát đã được giớithiệu trên hàng chục diễn đàn khác nhau.
Thành viên Lê Việt Dũng, người đăng tải bài hát lên trang nhaccuatui.comcom cho biết, tác giả bài hát này là thầy giáo Đỗ Văn Đường, giảng viêntiếng Trung của học viện ngôn ngữ Văn Tảo - Đài Loan. Thầy đã sáng tácbài hát này tặng Việt Nam cùng các bạn lớp tiếng Trung của Trung tâmngoại ngữ ITCE trong chuyến sang Việt Nam giảng dạy.
“Bài hát này mang ý nghĩa tốt đẹp, nói về tình cảm của thầy dành choViệt Nam sau một thời gian giảng dạy ở Việt Nam... Chúng em cảm ơn thầynhiều lắm và chúc thầy lên đường bình an!”, Lê Việt Dũng bày tỏ.
Bài hát đã nhậnđược nhiều phản hồi tích cực từ người phía nghe bởi những ngôn từ giảndị, giai điệu mượt mà cũng giọng điệu truyền cảm của người hát. “Hayghê, giai điệu và lời đều hay nghe mà xao xuyến”, thành viên nickavu23986, diễn đàn Linkhay chia sẻ.
Nhiều người đã thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm mà thầy Đỗ dànhcho Việt Nam.
Thành viên CadBuRy, diễn đàn Nguoinamdinh.com thổ lộ: “Mình thấy bài hátrất hay. Tuy ngắn nhưng có câu Tôi yêu Việt Nam bằng tiếngTrung Quốc thật sự nghe xong rất cảm động. Thật xúc động khi chính bàihát từ những người Trung Quốc hát tặng Việt Nam”.
Liên quan đến bài hát, nhiều diễn đàn đã dẫn lại lời của một thành viêntrên mạng xã hội Facebook: “Vẫn có nhiều người Trung Quốc coi Việt Namlà quê hương thứ hai của họ, mà có khi họ còn coi Việt Nam là quê hươngduy nhất. Chúng ta trân trọng họ”.
Thái độ của cộng đồng mạng cho thấy người dân Việt Nam luôn mở rộng tấmlòng bằng hữu với mọi con người trên toàn thế giới, bất kể họ đến từđâu, nếu họ đến bằng tình cảm chân thành.
Thành viên Mr Tuan, diễn đàn Beat.vn nhấn mạnh: “Dân tộc Việt Nam ưachuộng hòa bình và coi trọng tất cả những con người ưa chuộng hòa bình.Việt Nam luôn mong muốn giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột trên hai chữhòa bình. Nhưng nếu cứ hết lần này đến lần khác xâm phạm vào nền hòabình và sự đoàn kết của các dân tộc thì e rằng, Việt nam buộc phải cónhững biện pháp để bảo vệ hòa bình”.
Theo Quốc Lê
Đất Việt