Ca sĩ Cẩm Ly là một trong 3 vị huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2. Khi chị nhận lời vào vị trí này, rất nhiều người đã lắc đầu cho rằng, truyền hình thực tế không dành cho những nghệ sĩ quá hiền và lành như Cẩm Ly. Điều này có đúng hay không? Hãy nghe chủ nhân của hàng loạt ca khúc dân ca mới chia sẻ.
Sau 3 tập phát sóng của chương trình Giọng hát Việt nhí thì phản hồi của khán giả dành cho chị ra sao?
Không bị ném đá là may rồi (cười lớn). Thật ra tôi cũng ngại tham gia chương trình truyền hình thực tế (THTT) vì đó giờ không quen. Tuy làm nghề đã lâu nhưng bản thân tôi là người nhạy cảm nên sợ này, sợ kia. Đến giờ phút này thì tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào vì không bị ném đá.
Cũng có nhiều thứ để tôi đồng ý, thứ nhất là vì lời mời của BTC rất ‘tha thiết’, thứ 2 là BTC đã ‘dụ dỗ’ được ông xã rồi "ổng" (chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Minh Vy -pv) dụ ngược lại tôi.
Ban đầu tôi không đồng ý vì trước giờ không nhận nhưng ông xã nói ‘cái này của con nít nên dù có ném cũng ném ít hơn’. Ngoài ra tôi cũng có theo dõi chương trình trước, tôi thấy các bé cũng đồng trang lứa với con tôi nên tôi cũng nắm được về tâm lý. Ai cũng thắc mắc và còn nói tôi gan khi dấn thân vào. Nhưng tôi cũng nghĩ vì tôi làm đúng nên chắc cũng không đến nỗi...
![]() |
Cẩm Ly và học trò của mình trong tập phát sóng thứ 3 của vòng Giấu mặt |
Trước khi cuộc thi bắt đầu chị có cảm thấy hồi hộp?
Có chứ, tôi thấy chương trình THTT chưa biết tốt xấu nhưng trước mắt là thấy ít nhiều gì cũng sẽ bị ‘ném đá’ nên tôi không bao giờ tham gia. Đây là lần đầu tiên tham gia THTT mà còn làm huấn luyện viên của một chương trình như thế nên cảm thấy lo sợ, hồi hộp rất là nhiều. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý, (cười).
Tính cách của tôi như thế nào thì thể hiện như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao là hợp và không hợp. Một phần nữa là những gì tôi nói thì phải làm được nên không dám dùng mỹ từ hoa mỹ để thuyết phục, cảm thấy nếu nói làm mà không làm được thì kỳ. Cũng có thể lúc đầu ‘chưa nóng máy’, chưa quen, tôi cũng không phải là người khéo miệng, chuyên ăn nói nên chắc là sẽ có nhiều hạn chế. Còn cách chiêu dụ các bé là cảm xúc ra sao thì nói như vậy chứ không có chuẩn bị gì cả.
|
Cẩm Ly từng dùng cây kẹo to đùng để 'dụ dỗ' thí sinh |
Chị có ngại va chạm với các huấn luyện viên khác?
Đó là điều từ xưa giờ tôi sợ nhất, tôi quen sống kiểu hòa bình, không dám đụng chạm nhiều. Trong cuộc chơi mọi người cũng nói là có nói thì nói vậy thôi chứ không có ý xấu với nhau nhưng bản thân tôi cũng ngại nên không nói. Còn chặt chém thì tôi làm không được, đáp trả mạnh miệng cũng ngại, bản thân lại rất nhạy cảm nên không nói để chặt chém vì sợ buồn.
Nhưng chị có cảm thấy nếu mình không thể hiện ‘cá tính’ thì đó là hạn chế sức hút của chương trình không?
Cá tính của tôi đã là như vậy, không đáp trả nặng nề được, dù có bị nói cũng không nói lại vì ‘nói không được’ (cười lớn).
Sau khi chọn được các thí sinh thì chị sẽ đào tạo các bé theo hướng nào?
Mọi người cứ áp đặt ‘Cẩm Ly là dân ca’ nên sẽ nghĩ rằng tôi chọn thì chỉ chọn những bé hát dân ca. Nhưng nếu xem đến tập 3 khán giả cũng sẽ thấy rằng đội tôi cũng đa màu sắc chứ không chỉ riêng gì dân ca. Vì thực ra tôi hát dân ca nhưng cũng là ca sĩ của dòng nhạc trẻ.
Chương trình Giọng hát Việt nhí thì sẽ chú trọng giọng hát chứ không phải là thể loại cho nên tôi cũng không thấy mặt nên sẽ chọn giọng hát, không phải tôi là huấn luyện viên thì tôi sẽ chọn những người giống như tôi rồi đào tạo họ có chất như tôi.
Chị dựa vào yếu tố nào để xây dựng hình ảnh cho các bé?
Theo quan điểm của tôi là thời gian của cuộc thi rất ngắn để tôi nghĩ đến chuyện to lớn, tức là đem các bé về sẽ dựa trên cái nền, cái vốn sẵn có của bé để trao chuốt hoặc phát huy thêm các sở trường của các bé. Cách làm là cho các bé bộc lộ tài năng, đừng nghĩ đến chuyện ‘đào tạo’ hay đổi bé thành hình tượng khác, điều đó chỉ ‘nói được’ chứ ‘không bao giờ làm được’, đó là chuyện hi hữu. Dựa trên tài năng để mọi người thấy chứ nói là để đào tạo thì vấn đề đó không thực tế.
Chị có sợ so sánh giữa huấn luyện viên năm rồi và bây giờ?
Dĩ nhiên là sẽ có những cái tên hoàn toàn khác thì tính cách và cách huấn luyện cũng sẽ khác, không nên có sự so sánh ở đây. Mùa đầu tiên được chú ý và gây tiếng vang nên những mùa sau bị áp lực. Còn khi đã nhận thì tôi sẽ làm hết sức lực và khả năng của mình, còn khen hay chê thì tùy ý khán giả.
|
Cảm xúc hạnh phúc khi có được thí sinh mà mình đã chọn |
Tham gia chương trình có ảnh hưởng tới lịch công việc của chị?
Nửa tháng vừa rồi tôi ‘đuối như cây chuối’. Liên tục theo chương trình, tôi thậm chí không nhận show, bỏ bê con cái vì lu bu suốt, bài vở, gửi bài cho các bé. Vì các bé ở tỉnh nên không có thời gian nhiều, tôi phải tận dụng hết thời gian các bé ở đây để chuẩn bị tốt nhất.
Chị cảm thấy thí sinh chị chọn so với các đội khác có đủ sức nặng?
Tôi thấy mỗi bé thì có mỗi cái hay riêng, trong một đội 15 bé thì sẽ có giỏi và dở, nhưng khi làm việc với các bé thì tôi sẽ nhìn ra được nhân tố nào để đào tạo. Một bài hát của các bé chưa nói lên được điều gì, có thể nghe vậy nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy được rõ khả năng tiềm tàng của các bé, cũng rất khó nói, phải ở với các bé một thời gian tập tành mới thấy bản lĩnh của mỗi bé như thế nào. Nhưng đã chọn thì tôi sẽ đào tạo và lo đều cho các bé chứ không thiên vị một ai hết và trong khoảng thời gian này các cô cháu thương nhau lắm.
Khó khăn lớn nhất của chị khi tham gia chương trình là gì?
Thời gian ngắn để tiếp xúc và hỗ trợ cho các bé vì các bé ở các vùng miền, thời gian gặp nhau hạn hẹp, các bé còn nhỏ, nhiều khi chưa có sự cảm nhận tiếp thu nhanh. Nhưng tôi cũng luôn làm tư tưởng với các bé là hát chung phải nương nhau. Dù không đậu thì hãy để lại tiết mục ấn tượng, một kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm đáng quý cho các bé sau này, mỗi ngày gặp nhau tôi đều ca lại ‘bài ca tâm lý’ đó để nhẹ nhàng và bớt áp lực tâm lý cho các bé.
Ông xã là người nhà đắc lực nên sẽ hỗ trợ rất nhiều, nói chung huấn luyện viên nào cũng có ê-kíp tốt nhất để hỗ trợ. Nhiều người nói ‘Cẩm Ly sẽ đào tạo hát tiếng Anh theo dân ca’. Nhưng thật sự, dù thể loại nhạc ca sĩ không hát nhưng với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề cũng sẽ biết, có những thể loại không phải sở trường thì tôi sẽ tìm người hỗ trợ phù hợp cho bé.
Cũng không đến nỗi, cả hai cũng có ý kiến cách nhìn cũng không chênh lệch nhau nhiều. Cũng có khi anh nói bé này được nhưng tôi thấy chưa được, vài ngày sau thì đúng là bé đó ‘xuống phong độ’, có bé hát tốt nhưng phong độ không ổn định thì sẽ hướng dẫn thêm cho các bé, trong khả năng của tôi và ông xã.
Xin cảm ơn và chúc chị sẽ thành công với vai trò mới nhất của mình.