Theo đơn tố cáo gửi cơ quanchức năng của bà Lê Thị Huệ (67 tuổi, thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện NúiThành, tỉnh Quảng Nam), đầu năm 2005, ông Phạm Văn Mẫn (một “cò” đất cótiếng ở huyện Núi Thành) tìm đến mua của vợ chồng bà một lô đất 580 m2,trong tổng số 4.585 m2 của gia đình bà (được UBND huyện Núi Thành cấp sổ đỏngày 11/3/2003) với giá 30 triệu đồng”.
Bỗng dưng mất đất
Tuy nhiên, ông Mẫn chỉ đưa trước cho gia đình 8,5 triệu đồng và nói có “quenbiết ở xã và huyện”, gia đình cứ đưa sổ đỏ để làm tách thửa giùm, rồi sẽ trảhết luôn 21,5 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, sau khi cầm được sổ đỏ, sauhơn một năm, ông Mẫn mới trả lại.
Bà Huệ cho biết: “Chính thờigian hơn một năm đó, Mẫn đã âm mưu “xé” lẻ 2.344 m2 đất ở, đất vườn lâu dàicủa gia đình tôi đem bán cho 5 người khác mà gia đình tôi không hề haybiết”. Ngày 1/6, bà lên UBND xã gặp cán bộ địa chính nhờ hướng dẫn làm hồ sơchia đất cho các con thì mới phát hiện toàn bộ diện tích đất của gia đình đãbị chính quyền xã ký xác nhận vào 5 bộ “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụngđất”, bán sạch cho 5 người mà bà không hề biết tên, chưa một lần gặp mặt,chưa bao giờ nhận của họ một đồng bạc nào.
![]() |
Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa Châu Ngọc Hồng thừa nhận đã ký xác nhận “khống” vào 5 bộ hợp đồng |
Sự việc trở nên oái oăm hơnkhi cách đây hơn hai tháng, bỗng dưng xuất hiện một đoàn cán bộ ở huyện xôngvào nhà bà Huệ tiến hành đo đạc, cắm mốc phân giới chia cho người khác! “Bấtngờ có một người đàn ông ở đâu xuất hiện mà gia đình tôi không biết tên,chưa một lần biết mặt lớn tiếng: “Đây là đất của ông Phạm Văn Mẫn bán chotôi rồi, tôi trả tiền xong cho ông Mẫn rồi. Ông Mẫn còn đưa “sổ đỏ” cho tôixem và nói là đất của ông bà nội để lại cho ông nữa.”
Đổ lỗi cho cấp dưới
Qua điều tra, thu thập chứng cứ, Đất Việt đã làm rõ cả 5 hợp đồng chuyểnnhượng quyền sử dụng đất nói trên đều là hợp đồng khống, với sự tiếp tay củachính quyền xã Tam Nghĩa, trực tiếp là chủ tịch UBND xã Châu Ngọc Hồng(ký ba bộ), ông Nguyễn Thành Đạt, phó chủ tịch UBND xã (ký hai bộ).
|
Làm việc với phóng viên, ôngHồng thừa nhận: “Thật sự, tôi cũng bất ngờ tại sao lại có 5 bộ hợp đồngCNQSDĐ của vợ chồng chị Lê Thị Huệ, ông Trần Hữu Phượng bán cho 5 người nàyquá vô lý vậy”. Nói xong, ông Hồng quay qua trách ngược cán bộ cấp dướingồi bên: “Mấy anh làm cán bộ địa chính xã mà tham mưu kiểu này chết lãnhđạo rồi. Quá tin tưởng nên lãnh đạo xã không đọc trước khi ký nên bây giờsai phạm rõ ràng thế này đây. Bây giờ sai phạm phải chịu trách theo phápluật thôi chứ biết làm sao”.
Ông Hồng cũng thừa nhận cả 5 chữ ký của vợ chồng bà Huệ, ông Phượng bị giảký trong 5 bộ hợp đồng này không chữ ký nào giống chữ ký nào. Chính quyền xãphải nhờ đến cơ quan điều tra vào cuộc để giám định tất cả chữ ký mới biếtai giả mạo”.
Ông Mai Hữu Phước, cán bộ địachính xã Tam Nghĩa thừa nhận: “Tôi không đi xuống đo đạc đất của bà Huệnên đã ký đại. Nội dung xác nhận của chính quyền địa phương cũng không phảido tôi viết”.
Giải thích về hai bộ hợp đồng“khống” do mình ký xác nhận, ông Nguyễn Thành Đạt, phó chủ tịch UBND xã TamNghĩa cũng thừa nhận: “Tôi ký hai bộ hợp đồng sai tôi phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật thôi. Chính quyền xã sẽ phải họp kiểm điểm trách nhiệmnghiêm khắc các cán bộ địa chính xã tham mưu sai. Cũng có nhiều trường hợpphản ánh về ông Mẫn và chúng tôi đã cảnh giác, cuối cùng vẫn bị xảy ra nhưhôm nay”.
Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng đang được Thanh tra Nhànước huyện Núi Thành vào cuộc điều tra, xác minh.
Theo Đất Việt