Chỉ một ngày trước Lễ khai mạc EURO 2016, một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa các CĐV Anh và cảnh sát tại thành phố Marseille, nước Pháp khiến nhiều người bị thương.
Theo tờ The Sun, vào tối 9.6 (giờ địa phương) vừa qua, khi đang ăn uống tại một con phố ở Marseille, các CĐV của ĐT Anh đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên người Pháp tấn công. Thậm chí, những người này còn đánh đập, ném chai lọ thủy tinh vào phía những fan hâm mộ “Tam sư” khi đến đây cổ vũ cho đội nhà.
Ngay lập tức, các nhân viên an ninh và cảnh sát Marseille đã có mặt để can ngăn vụ ẩu đả này. Thế nhưng, phải mất rất nhiều thời gian, cảnh sát mới có thể dẹp yên “vụ nổi loạn” bởi có quá nhiều CĐV quá khích đánh đập nhau. Thậm chí, họ còn sẵn sàng tấn công cả cảnh sát.
Một cư dân của thành phố Marseille có tên là Nicolas cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do một số người dân địa phương cảm thấy bực tức khi các CĐV Anh ăn nhậu rồi hét vang câu: “IS, các người ở đâu?” Trong khi đó, một CĐV của “Tam sư” lại cho rằng: “Họ đã khiêu khích chúng tôi và sau đó tấn công. Những người hâm mộ Anh không làm gì sai. Một số người trong chúng tôi đã uống chút rượu, nhưng không vấn đề gì.”
Tuy nhiên, theo tờ The Sun (Anh), các thanh niên Pháp được cho là những người gây sự trước khi tấn công nhóm cổ động viên Anh đang tập trung bên ngoài quán bar The Queen Victoria và O’Malley’s.
Hiện tại, cảnh sát ở Marseille đã được tăng cường để đảm bảo không cho vụ việc này tiếp diễn. Không những vậy, họ còn sử dụng chó nghiệp vụ để trấn áp những kẻ quá khích và có ý định nổi loạn.
Cận cảnh vụ ẩu đả CĐV Anh và cảnh sát Pháp “đại chiến” trước Lễ khai mạc EURO 2016:
Theo Dân Việt