Đây là nơi ma túy được trồng ngay trong khuôn viên nhà tù còn trẻ em có cha mẹ là tù nhân cũng sống giữa môi trường đầy những tên tội phạm nguy hiểm.
Ở trung tâm thành phố núi La Paz, phía tây Bolivia, có nhà tù San Pedro. Nơi đây có 3000 tù nhân nam bị giam giữ hoàn toàn không hề có sự kiểm soát của cảnh sát. Lực lượng an ninh đều ở bên ngoài nhà tù và chỉ có nhiệm vụ không cho tù nhân bỏ trốn.
San Pedro đã quá nổi tiếng khi được nhắc đến trong cuốn sách Marching Powder của nhà văn Australia, Rusty Young, xuất bản năm 2003. Cuốn sách đề cập đến đường dây ma túy tràn lan trong nhà tù San Pedro. Sau 12 năm, tình trạng không hề được thay đổi nhiều.
Tại nhà tù San Pedro, tù nhân phải tự kiếm tiền trả tiền phòng và tiền ăn bằng cách làm các công việc vặt như đầu bếp, phụ bếp, làm vệ sinh hay bán hàng tạp hóa. Tuy nhiên, nhiều tù nhân còn ngang nhiên trồng ma túy trong nhà tù để bán kiếm lời.
Trong khi đó, lực lượng an ninh không bao giờ can thiệp vào chuyện bên trong nhà tù, họ để các tù nhân tự do làm mọi thứ, kể cả việc trồng cocaine.
Bên cạnh thuốc phiện, trẻ em cũng là một điều kỳ lạ trong nhà tù. Người ta có thể thấy những em bé chạy chơi khắp bên trong. Một cậu bé 8 tuổi thoải mái chơi điện tử ở trong một buồng giam.
Thậm chí, trẻ em còn được bảo vệ an toàn bên trong nhà tù. Năm 2013, một bé gái 12 tuổi đã mang thai sau khi bị một nhóm tù nhân hiếp dâm. Ngay sau đó, những kẻ thủ ác đã bị các tù nhân khác đánh hội đồng dã man.
Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ