Ông Fung (59 tuổi) đang sống tại một ngôi nhà ổ chuột bất hợp pháp
trên nóc nhà một khu chung cư. Căn phòng của ông Fung chỉ rộng gần 7m2
với một chiếc giường, một chiếc tủ nhưng cũng phải trả 220 USD (khoảng
hơn 4,4 triệu đồng) tiền thuê nhà mỗi tháng. Chính quyền Hồng Kông đã
yêu cầu ông rời khỏi ngôi nhà này nhưng ông nhất quyết không đi. Với giá
nhà đất quá cao cùng với nhu cầu nhà ở công cộng cực lớn, không thể tìm
được chỗ ở mới chỉ với vài ngàn đô la Hồng Kông tiền đền bù. Ở đây, giá
thuê nhà đã rất rẻ rồi.

Những
căn nhà trên tầng thượng thường xuất hiện ở các khu đô thị cũ như Sham
Shui Po, Yau Ma Tei và Kwun Tong. Những căn nhà này được xây dựng trái
phép từ những năm 1960 dành cho người nhập cư sinh sống và vẫn còn tồn
tại đến tận bây giờ.
Những
khu nhà ổ chuột trên nóc sân thượng được xây từ những năm 1960 một cách
bất hợp pháp. Chúng được dựng từ những miếng kim loại, những vách ngăn
bằng bê tông. Theo số liệu của Cục điều tra dân số Hồng Kông, hiện có
khoảng 3.747 người đang sống tại 1.588 căn hộ trong những khu ổ chuột
trên nóc nhà. Con số này đã giảm mạnh từ 16.000 người vào năm 2001.

Những căn nhà trên mái “tự hào” vì có góc nhìn rộng ra toàn cảnh Hồng Kông.
Với
giá nhà đất kinh khủng như hiện nay, sự phân hóa giàu nghèo ở Hồng Kông
ngày càng rõ rệt. Người giàu ngày càng giàu hơn, giá nhà đất tăng chóng
mặt, người nghèo không có cơ hội sở hữu nhà ở. Ngan, một cô gái ở ở đây
bảy năm cho biết, cô cứ nghĩ sau bảy năm sống tạm ở khu nhà ổ chuột, cô
sẽ có tiền để mua một căn hộ tốt hơn nhưng đó chỉ là ước mơ.

Xây
dựng trên nóc một tòa nhà ở khu Kwung Tong, căn nhà ổ chuột này được
làm từ gỗ, kim loại gỉ hoặc các vật liệu mỏng manh khác.

Lối đi qua các căn nhà thường được làm từ những mảnh gỗ ghép, cùng với các thiết bị gia đình như ống nước, đường dây.

Buổi tối người dân ở đây phải mở hết cửa để ánh sáng hắt ra phía ngoài cho dễ nhìn lối đi, tránh tai nạn.

Chong (giấu tên), sống trong căn phòng rộng chỉ khoảng 6.5 mét vuông đã 11 năm nay.

Fung, một người dân ở khu ổ chuột, phải làm một căn bếp nhỏ ngay bên cạnh nhà vệ sinh của mình.

Sze
Suk Pui, một người nhập cư từ Trung Quốc vào Hồng Kông từ ba năm trước,
đang mở cửa để lấy ánh sáng đọc hết tờ rơi về một bữa ăn miễn phí tại
nhà thờ.

Joyce Ngan Chau Yee phải chia sẻ căn phòng rộng chỉ 21 mét vuông với mẹ và em trai.

Mái nhà tại khu Kwung Tong có khoảng 40 người sinh sống. Người dân thường dùng khu vực này làm nơi hội họp hoặc phơi quần áo.
Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ