Rạng sáng ngày 4/11, tại căn nhà trong hẻm 161D Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TP. HCM) đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người trong gia đình thương vong.
Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), cùng 2 con là em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và bé Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi). Ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng bà Liễu) và anh Tý (em trai bà Liễu) thoát ra ngoài được nhưng bị thương.
Ngay sau khi lực lượng PCCC tích cực dập lửa, phá cửa, dùng thang leo lên tầng lầu phun nước, ngọn lửa mới được dập tắt. Trước đó người dân cùng nhau đập cửa sắt để cứu người nhưng bất thành.
Hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC có mặt để dập lửa, ngăn cháy lan qua nhà khác; bên cạnh đó, còn tìm cách cứu hộ, cứu nạn người trong đám cháy nhưng đành bất lực, không kịp cứu 3 mẹ con.
Sau khi dập lửa, các chiến sĩ PCCC rời khỏi hiện trường trong tâm trạng buồn rầu vì chứng kiến cảnh tan thương trong gia đình có nhà bị cháy.
Hai chiếc xe máy của gia đình nạn nhân được đưa ra ngoài sau vụ cháy. Xe bị hư hỏng một phần bên ngoài.
Cửa sắt kiên cố, phải mất nhiều thời gian lực lượng chức năng mới phá được để vào bên trong chữa cháy.