Quan niệm về tình yêu củangười nổi tiếng có gì khác biệt so với người bình thường? Áp lực nào đang tácđộng lên chuyện tình cảm riêng tư của họ? Liệu tình yêu của người nổi tiếng có“mau nở nhanh tàn”? Những vấn đề này sẽ được chính người trong cuộc giải mã.
Nam vương thế giới 2008 TiếnÐoàn: Giữ thật kín tình riêng
![]() |
Tình yêu của người nổi tiếng cũngnhư tình yêu của mọi người, là góc trời riêng để tâm hồn con người lưu trú. Vớilẽ đó, người nổi tiếng thường không công khai chuyện tình cảm cá nhân và giữ choriêng mình, bởi đã công khai quá nhiều chuyện khác.
Thật sự cũng có những người nổitiếng lợi dụng chuyện tình cảm của mình để tự đánh bóng bản thân.
Bản thân tôi đã, đang và sẽ giữkín đến mức có thể các thông tin về tình yêu để tôn trọng người yêu và bảo vệtình yêu của mình.
Diễn viên điện ảnh Thanh Hằng:Phải yêu khắt khe để nhận sự chân thành
![]() |
Nổi tiếng hay không thì khi yêuđều muốn hết mình và cũng muốn nhận lại sự hết mình từ người yêu.
|
|
Cái khó của người nổi tiếng làcái "mác" này khiến người khác muốn yêu mình thường tự hỏi "Không biết có hợp?",rồi mình cũng không rõ người ta đến với mình có thật lòng. Nên người nổi tiếngbắt buộc phải yêu khắt khe hơn người bình thường nếu muốn có được tình yêu thậtsự.
Là người làm nghề, được nhiềungười khác "soi" thực tế là một điều vui và cũng không lạ. Song việc giữ chomình sự riêng tư là điều có thể chủ động được, nếu muốn.
Á quân Việt Nam Idol 2007 NgọcÁnh: Dễ lao vào bụi mận gai
![]() |
Người nổi tiếng yêu thường có haidạng: đa cảm hoặc vô cảm. Ða cảm thì làm khổ mình, còn vô cảm làm khổ ngườikhác...
Nói chung kiểu gì cũng khổ! Ðacảm thì ai cũng muốn che chở, cũng muốn "đắm chìm". Còn vô cảm thì vô tâm quá,chẳng thèm đoái hoài, bàng quan trước chân tình của kẻ khác (nhiều khi vì chạytheo một cái gì đó rất mơ hồ). Song họ có cái khổ riêng bởi cơ hội "bình thườnghóa" hơi khó... Có lẽ vì thế mà họ luôn khát khao, mà càng khao khát thì cànglao vào bụi mận gai.
Nhà thiết kế thời trang ÐỗMạnh Cường: Sự nổi tiếng không quyết định được hạnh phúc
![]() |
Chuyện tình cảm của người nổitiếng bị nhiều người soi mói, nói ra nói vào. Ðôi khi đó là nguyên nhân dẫn đếntan vỡ của nhiều cặp đôi.
Mong báo giới chỉ dừng lại ở mứcđộ bình thường, không nên đi quá sâu vào đời sống riêng tư. Còn hạnh phúc là domỗi con người tự tạo ra cho mình.
Chuyện đi đến hạnh phúc hay khôngđâu phải do sự nổi tiếng quyết định, mà do bản thân mà thôi.
Ca sĩ Mai Khôi: Khổ vì quá cầutoàn!
![]() |
Người nổi tiếng yêu thì gặp rắcrối của người nổi tiếng. Chuyện đời tư và tình yêu của người nổi tiếng đúng làchỉ cần bị xuyên tạc một chút là trở thành xìcăngđan...
Khôi thấy một vài người nổi tiếngyêu là phải giấu giếm ghê lắm vì sợ người ta soi mói, hoặc sợ bị mất người hâmmộ, rất là khổ. Nhưng cái khổ đó là do người ta quá cầu toàn.
Bản thân Khôi chẳng sợ bị soimói, và xem tình yêu là điều thiêng liêng đáng tự hào nhất nên không bao giờ chegiấu.
Nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Quân:Tình yêu chịu nhiều áp lực
![]() |
Khi bạn nổi tiếng, được nhiềungười quan tâm, có nghĩa là mức độ thử thách cho tình yêu của bạn cũng tăng lên.Bởi ngoài việc bảo vệ đời sống cá nhân vốn thường bị soi mói bởi dư luận, họ cònphải bảo vệ hình ảnh của mình trước khán giả.
Khi bị áp lực, có thể tâm lý, bảnthân họ sẽ bị ảnh hưởng. Những ai vững vàng sẽ vượt qua. Song thật không dễ.
Theo KENG





