Trước đó, Bảo Uyên được từng được chú ý với diện mạo khá giống... Khởi My.

Sau tập 2 Giấu mặt The Voice vừa lên sóng cách đây
vài ngày, giọng ca 16 tuổi - Nguyễn Cao Bảo Uyên đã nhanh chóng gây
"sốt" khi liên tục được cư dân mạng ví là "bản sao Mỹ Tâm" năm 16 tuổi.

"Họa mi tóc nâu" cũng khẳng định, năm 1998 khi thi
giọng ca vàng Mực Tím, cô cũng để tóc dài mái ngố, cũng mặc áo dài trắng
tinh khôi và có gương mặt sáng sân khấu (ảnh phải). Do đó, ngay từ sân
khấu The Voice vừa xuống đèn và nhìn rõ diện mạo thí sinh đến từ Đà Lạt
(ảnh trái), Mỹ Tâm đã tin chắc, Bảo Uyên là hình ảnh của cô năm 16 tuổi.

Mỹ Tâm không nén được xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm 16 tuổi.

Bảo Uyên cũng khước từ nhiều lời mời ngọt ngào từ 3
HLV còn lại để chọn về đội Mỹ Tâm, bởi "Họa mi tóc nâu" cũng chính là
thần tượng mà giọng ca đến từ Đà Lạt yêu mến từ khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, ít ai biết
rằng, trước khi trở thành "bản sao Mỹ Tâm", Bảo Uyên cũng được bạn bè ví
là Khởi My phiên bản 2 khi có gương mặt giống hệt nữ ca sỹ này.

Vẻ đẹp trong sáng của tuổi 16 được "học trò Mỹ Tâm" lưu giữ trên trang cá nhân.

Hình ảnh năng động của cô học trò Bảo Uyên khi mặc đồng phục trung học phổ thông.

Không chỉ khiến Mỹ Tâm
xúc động nhớ về quá khứ, hay Mr. Đàm, Thu Phương đưa ra lời mời ngọt
ngào, Bảo Uyên còn khiến Tuấn Hưng phấn khích đứng lên vỗ tay sau tiết
mục của mình.

Khi hay biết Bảo Uyên
chỉ mới 16 tuổi và chưa qua trường lớp thanh nhạc nào, Mr. Đàm đã khẳng
định, cô bé đến từ Đà Lạt sẽ "làm bá chủ thiên hạ" sau 2 năm nữa.

Sau khi trở thành
chiến binh nặng ký trong đội Mỹ Tâm, giọng ca 16 tuổi được dự đoán sẽ
làm nên chuyện và là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân The Voice
năm nay.
Theo Dân Việt