Dù vậy, hình như vẫn cần một chút “trái chiều” đểtình yêu luôn được “nóng”, “mới”. Với các bạn gái, đây có thể là “thủ thuật”, là“chiêu” mà cũng có thể là thước đo thăm dò thái độ, tình cảm của chàng đối vớimình.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cần một chút giận hờn để“làm nũng” nhau và tránh cho tình yêu trở nên nhàm chán vì quá bình lặng. Giậnanh đến trễ, giận anh không hiểu ý, giận anh nắm tay không chặt… có thể làmchàng “cẩn thận” hơn và “biết điều” hơn.
Cần một chút ghen tuông đểchứng tỏ rằng mình không muốn kẻ thứ ba xuất hiện và cũng để khẳng định bất kỳsự hài lòng nào cũng có thể làm tan vỡ tình yêu. Dĩ nhiên, điều đó cũng cho thấybạn luôn quan tâm đến anh ấy.
Cần một chút ích kỷ để giữtình yêu cho riêng mình. Bạn có thể không muốn anh ấy chia sẻ nụ cười quá thânmật hay ánh mắt quá nồng nàn với bất kỳ ai, nhất là các cô gái khác.
Cần một chút trễ hẹn đểthử thách lòng kiên nhẫn của anh ấy. Hãy nhớ nên tìm cho mình một lý do chínhđáng, nếu không bạn sẽ làm anh ấy bực bội hoặc cho rằng bạn thiếu tôn trọng anhấy.
Cần một chút xa nhau đểthấy luôn thương nhớ nhau. Bởi “xa thương gần thường” như ông bà ta vẫn nói. Tìmlý do để khất hẹn đôi lần để anh ấy thấy bạn không quá “cần” anh ấy và tạo cảmgiác nhớ nhung cho cả hai.
Cần một chút “trái ý” vớichàng để khẳng định tính độc lập và cái tôi của mình. Dĩ nhiên “trái ý”thuyết phục. Hai người cần tìm được tiếng nói chung, nhưng bạn đừng tỏ ra lệthuộc anh ấy mà hãy giữ cho mình nét riêng vốn có.
Cần một chút rụt rè để vừa giữmình vừa tạo cho chàng có cảm giác bạn không quá dạn dĩ, thậm chí suồng sã.Không chỉ rụt rè với anh ấy mà còn cả với gia đình anh ấy, nhất là trong giaiđoạn đang tìm hiểu.
Cần một chút “khêu gợi” đểlàm chàng say đắm. Nhưng hãy nhớ phải tự chủ, để chàng không cho bạn là thiếuđứng đắn hoặc chàng “được nước làm tới” khiến bạn lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡngnan”.
Dĩ nhiên, còn nhiều “một chút”khác mà mỗi bạn gái có thể ứng dụng với người yêu của mình.
Hãy nhớ, đó chỉ là “một chút”,nên vận dụng hợp lý và đừng lạm dụng. Bởi vì, phương pháp nào dù hay nhưngdùng mãi cũng sẽ phản tác dụng. Và “một chút” đó là bao nhiêu chỉ bạn mới hiểu,vì không có tình yêu nào giống nhau. Hãy thường xuyên đặt mình vào vị trí củaanh ấy để xác định “một chút” đó là nhiều hay ít, là nên hay không nên.
Dù có thể xem là “thủ thuật”, là“chiêu” cho tình yêu thêm hương vị, nhưng trong tình yêu, không gì quý hơn sựchân thành. Xuyên suốt trong quan hệ giữa hai người, lòng yêu thương, sự quantâm, chăm sóc, chia sẻ và tha thứ cho nhau mới quan trọng.
Theo Ngô Đồng Vũ
Phụ nữ