Nhiều người lớn bỏ cuộc, trẻ em thì mếu máo khóc sau khi leo bộ từ ga cáp treo lên tới nóc nhà Đông Dương vì quá vất vả
Nhiều người lớn bỏ cuộc, trẻ em thì mếu máo khóc sau khi leo bộ từ ga
cáp treo lên tới nóc nhà Đông Dương vì quá vất vả, thời tiết trên cao
lạnh, thiếu sự chuẩn bị hành trang.
Trong ba ngày nghỉ lễ 30/4,
đỉnh Fansipan là một trong những nơi thu hút đông du khách. Bắt đầu từ
9h sáng, cảnh chen lấn tại khu vực cầu thang đã xảy ra.
Nhiều gia đình tiếc nuối khi
không được mua vé giá trẻ em cho con mình vì chiều cao của bé vượt
ngưỡng (trên 1,35 m). Giá vé người lớn 600.000 đồng/người, trẻ em
400.000 đồng/người.
Một em nhỏ phải mặc tạm chiếc áo chống nắng của mẹ vì thời tiết quá lạnh (từ 8 đến 12 độ C).
Vợ chồng bà Xuân (Hà Nam) cho
biết, đến từ rất sớm nhưng do không tìm hiểu trước nên khi biết phải leo
thang khá xa và lạnh, ông bà đành ngồi ở ga cáp treo đợi con cháu trở
lại.
Ban tổ chức có phát loa thông
báo về độ lạnh trên cao và việc leo bộ từ ga cáp treo lên đỉnh. Tuy
nhiên, nhiều du khách sau khi lên tới đây mới biết. Trong ảnh, gia đình
một du khách đang quyết định cho hai ông cháu ở lại vì quá lạnh.
Bà Lan (Nam Định) đang dẫn hai
cháu đi mua thêm áo khoác. "Ở đây không có dịch vụ cho thuê áo rét, mà
áo mua thì quá đắt nên tôi đành chịu", bà Lan chia sẻ.
Hai mẹ con bỏ về vì không mua được quần áo và chưa chuẩn bị đồ đầy đủ.
Dù đã có biển quy định cấm nhưng vẫn có nhiều gia đình mang theo đồ ăn thức uống. Họ cho biết, vì giá cả tại đây khá cao.
Một du khách đang mặc vội cho cháu bé áo ấm tại cửa ra cáp treo do gió rất mạnh.
Một em bé sợ hãi vì lần đầu đi cáp treo.
Tại khu vực cửa ra không khí rất lạnh, nhiều người đã phải mua áo mưa với giá 60.000 đồng, đắt gấp nhiều lần so với ở nơi khác.
Gia đình ông Nam (Hà Nội) phải choàng chăn lên người vì gió quá mạnh.
Ba mẹ con vừa ăn vừa chật vật "chinh phục" nóc nhà Đông Dương.
Một em bé vì lạnh và say cáp treo đã khóc và đòi đi xuống.
Cảnh tượng nhốn nháo tại đỉnh Fansipan sáng 2/5.
Một người đàn ông bị nôn do quá
mệt và thiếu oxy. Việc không chuẩn bị trước về thể lực và trang phục đã
gây ra khó khăn cho rất nhiều người.
Gia đình anh Tuấn đang tranh thủ ăn vặt. Anh cho biết dù mệt đến mấy cũng phải cố để leo tới đỉnh.
Anh Hải (Hà Nội) cho biết, khá thất vọng về chuyến đi. Anh cho rằng thời tiết khắc nghiệt và cảnh không đẹp như mong đợi.
Vợ chồng ông bà Khiêm (Thái Bình) cho biết, đã quyết định bỏ cuộc sau khi đi được một phần ba quãng đường.
Nhiều em bé do thiếu oxy đã bị
tụt huyết áp và rất mệt mỏi. Chỉ có lực lượng bảo vệ và thiếu khu vực y
tế nên các gia đình phải tự xử lý khi gặp vấn đề về sức khỏe.