Sau nhiều ngàychờ đợi cùng với những ì xèo không hay trước đó, lễ trao giải Cánh diều vàngđã diễn ra nhưng cũng không như mong đợi. Mặc dù theo quan điểm của Hội điệnảnh là trang trọng và giản dị nhưng lễ trao giải tối qua có phần giản dịquá, thậm chí tẻ nhạt và không thiếu “sạn”.


Lễ trao giảiCánh diều vàng đã diễn ra tối qua (13.3) tại nhà hát Hòa Bình, TP Hồ ChíMinh. Kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với không khí lặng lẽ, kém sinh động, lễtrao giải cũng “dính” nhiều lỗi.

Khôngkhí trao giải lặng lẽ và tẻ nhạt

Kéo dài hơn 2giờ đồng hồ, toàn bộ lễ trao giải diễn ra trong "biên độ an toàn" và mangtính trang trọng, chỉn chu về mặt hình thức.Chỉ có hai tiết mục văn nghệđược trình diễn trong đêm này là ca sĩ Mỹ Lệ với “Dòng sông không trở lại”của nhạc sĩ Bảo Phúc và “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do Nam Khánhthể hiện.

Cánh diều vàng: Chán, tẻ nhạt và nhiều
 

Còn lại, điệpkhúc "xướng tên - trao giải" khiến cho buổi lễ diễn ra lặp đi lặp lại, khátẻ nhạt và thiếu điểm nhấn. Không khí trao giải cũng thêm phần lặng lẽ khinhững tràng vỗ tay của cử tọa đều rất lẻ tẻ, thậm chí còn không có.Phần traogiải cũng diễn ra chóng vánh, thậm chí, có lúc người xem còn chưa kịpnhìn mặt, nghe tên người thắng cuộc.

Sự giản dị hơiquá còn được thể hiện với việc chỉ truyền trực tiếp lễ trao giải mà không cónhững cảnh quay trước lễ trao giải, phỏng vấn nghệ sĩ, nhất là hình ảnh cácsao trên thảm đỏ. Điều khá lạ lùng nữa là các hàng ghế của nhà hát Hòa Bìnhcòn trống rất nhiều trong khi đây là một sự kiện rất đáng được quan tâm.

Nhiều commenttrên các diễn đàn cũng "chê" không tiếc lời: "Lễ trao giải quá dở, nghiệp dưkhông làm bật lên được tầm quan trọng của một lễ trao giải mang tính tầm cỡquốc gia.... thất vọng quá chừng".

MC nhiềulần nhầm lẫn

MC của chươngtrình là Hồng Phúc và Thanh Mai. Cả hai đều là những MC có kinh nghiệm nhưngđã mắc nhiều nhầm lẫn đáng tiếc. Cả hai đều nhiều lần xướng sai tên ngườiđoạt giải hay gọi nhầm tên người trao giải như: ca sĩ Văn Mai Hương thànhMai Văn Hương, diễn viên Ngân Khánh thành Lê Khánh, nhà biên kịch Đoàn MinhTuấn thành Đinh Trọng Tuấn...

Cánh diều vàng: Chán, tẻ nhạt và nhiều
 

Không những thế,khi đọc tên người đoạt giải, hai MC liên tục quay sang nhờ nghệ sĩ công bốđọc giùm tên nhân vật, tên phim để... chép lại. Điều này khiến khán giảkhông ít lần cau mày vì sự thiếu chuyên nghiệp của hai MC.

MC Hồng Phúckhông hiểu vì lý do gì lại hỏi một câu khó hiểu khi trao giải cho phim hoạthình đạt giải "Người con của rồng” của đạo diễn Phạm Minh Trírằng: “Nếu các khán giả nhỏ tuổi muốn được xem bộ phim hoặc khángiả lớn tuổi mua tặng cho con em mình thì phải làm thế nào?” Câuhỏi khó hiểu khiến đạo diễn phải hỏi lại và khán giả cũng bó tay.

Chưa kể, MC cũngchưa làm tốt vai trò dẫn dắt, dẫn rời rạc, không tạo không khí cho lễ traogiải mà còn quên mời các nhân vật đoạt giải phát biểu cảm nghĩ. Vì thế, haiMC để lỡ nhiều khoảnh khắc cho họ có dịp bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ cũng nhưnói lời cảm ơn. Chỉ đến gần cuối lễ, điều này mới được khắc phục.

Màn đùavui thiếu tệ nhị của Thanh Thúy

Được mời traogiải Cánh diều bạc cùng Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh - người đã có nhiềunăm hoạt động và có tên tuổi lớn trong nền điện ảnh Việt Nam là một vinh dựđối với một nghệ sĩ trẻ như Thanh Thúy nhưng Thanh Thúy đã có màn “đùa vui”rất thiếu tế nhị và khiến NSND Đặng Nhật Minh cũng như khán giả không mấyhài lòng.

Cánh diều vàng: Chán, tẻ nhạt và nhiều
 

Được NSND ĐặngNhật Minh “nhường” phần đọc kết quả, Thanh Thúy không công bố ngay mà “tâmsự” một tràng dài về cảm xúc của cô khi còn là sinh viên thi vào trường Sânkhấu Điện ảnh. Cô nói rằng cô rất bối rối và không biết phải làm sao với đềbài phân tích về bộ phim “Bao giờ cho đến tháng mười” của Đạo diễn Đặng NhậtMinh bởi bộ phim có quá nhiều điều để nói.

Vị đạo diễn đãtế nhị muốn cắt ngang lời của Thanh Thúy để tập trung vào việc công bố nhưngThanh Thúy vẫn xin phép được kể hết câu chuyện. Bởi vì “có một câu hỏi mà emđể trong lòng mãi, nhất định khi nào gặp ông đạo diễn của phim này thì emphải hỏi bằng được”.

Khán giả khôngthích màn khuấy động này của Thanh Thúy và càng bất ngờ hơn khi câu hỏitrong lòng trong 10 năm qua của cô là: "Bao giờ anh mới mời em đóng phim củaanh?"

Có lẽ, với phầnnày Thanh Thúy đã cố gắng làm hài hước không khí của lễ trao giải nhưng vìsự thiếu tế nhị, cô đã tạo phản ứng ngược chiều.

NgânKhánh "chiếm diễn đàn" để chia sẻ cảm nhận

Cánh diều vàng: Chán, tẻ nhạt và nhiều
 

Diễn viên trẻNgân Khánh được phân công xướng tên người đoạt giải cùng Phó cục trưởng cụcĐiện ảnh Lê Ngọc Minh. Tuy nhiên, cô gần như đã giành toàn bộ diễn đàn củaông Lê Ngọc Minh để chia sẻ những cảm nhận của mình.

Tuy ông Lê NgọcMinh có nói nhường phần công bố cho bàn tay may mắn của diễn viên trẻ NgânKhánh nhưng nếu biết ý, Ngân Khánh cũng nên "chia sẻ diễn đàn".


Theo Lao động