Người mẹ hoảng hốt khi phát hiện đứa con 10 tháng tuổi của mình đã mất tích không dấu vết sau khi nhờ một nhân viên nhà hàng trông giúp đứa trẻ.
Sự việc xảy ra ở một nhà hàng thuộc hành phố Thập Yển, miền trung Trung Quốc. Mẹ của em bé bị bắt cóc
đã báo cho quản lý nhà hàng về vụ việc sau khi một nhân viên ở đây đã
nhận chăm sóc con cô trong một thời gian ngắn và đứa trẻ đã biến mất
không dấu vết. Rất may Camera của nhà hàng đã ghi lại một số hình ảnh
quan trọng.
Theo
những gì camera ghi lại thì ban đầu, người mẹ nhờ một nhân viên trông
giúp đứa con của mình vì giải quyết chút việc riêng. Một nữ nhân viên
khác đã liên tục để ý, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi
trong lòng của đồng nghiệp.
Một
lúc sau, có thể thấy nữ nhân viên này đã lẳng lặng mang đứa trẻ đi ra
khỏi nhà hàng mà không ai hay biết. Sau 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã tìm
ra tung tích người này và bắt giữ cô.
Ban đầu đứa trẻ được 1 nhân viên (khoanh tròn) chăm sóc. Nữ nhân viên (ở giữa) nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.
Nữ nhân viên này sau đó đã mang đứa trẻ đi.
Nữ
nhân viên khai nhận rằng, cô đang giữ đứa bé trong nhà của mình. Cô rất
thích đứa trẻ này, muốn nhận đứa trẻ làm con mình nên mới đem về nhà,
chứ không có ý đồ xấu nào khác.
Hiện
đứa trẻ đã được đưa trả cho người mẹ và cảnh sát đang tiếp tục điều tra
làm rõ sự việc. Họ cũng ra đưa ra lời cảnh báo rằng tình trạng bắt cóc
trẻ em đang ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp, không lường
trước được. Do vậy, cha mẹ cần đề cao cảnh giác, tránh để trẻ một mình
tiếp xúc với người lạ.
Theo Trí thức trẻ