Tòa chung cư mini tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) là nơi xảy ra đám cháy nghiêm trọng đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong. 

  Hơn 1 năm sau khi xảy ra sự việc đau thương này, khu vực cửa ra vào của ngôi nhà
này vẫn được căng bạt kín mít, buộc chặt.
Qua điều tra của cơ quan chức năng, tòa nhà này được cấp phép
6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng đến 9 tầng, với diện tích khoảng trên 200m2.
Tòa nhà này cao vượt trội so với khu vực lân cận.

 
 

Các cửa ra vào đóng kín, ngôi nhà cao tầng vắng vẻ lạnh lẽo vẫn được căng bạt kín mít.

 
Từ đường Khương Hạ di chuyển vào tòa chung cư mini phải đi qua nhiều ngõ ngách. Đó là lý do khi xảy cháy,
lực lượng cứu hỏa mất rất nhiều thời gian để tiếp cận.

  
Hiện tại xung quanh không có gì thay đổi. Lối đi gần tòa chung cư này vẫn nhỏ hẹp, người đi xe máy phải
lựa để tránh khi lưu thông ngược chiều nhau.

 
Sau hơn 1 năm, hiện trường bên trong tòa chung cư vẫn giữ nguyên.

 
Anh Duy Long - người sống sát vách tòa chung cư mini bị cháy cho biết, ngày thường không có ai lui tới.
Chung cư mini được phủ bạt như bỏ hoang.

 
Anh Long kể lại, dịp 49 ngày sau vụ cháy và ngày giỗ đầu các nạn nhân, người thân của họ vẫn tới chung cư bày biện
làm lễ, thắp hương.Tuy nhiên, những ngày này có đội trật tự đứng gác và yêu cầu họ về nhà hoặc
lên chùa làm lễ thay vì tụ tập tại đây.

 
Một phụ nữ sống ngay cạnh đó cũng kể lại, từ sau vụ cháy, nhiều gia đình xung quanh bắt đầu phá bỏ
chuồng cọp, xây thêm thang thoát hiểm phía ngoài để đề phòng bất trắc.

 
 

Bình cứu hỏa đã được trang bị ở nhiều điểm hơn trong con ngõ nhỏ này.

 
Các ngả đường dẫn vào ngôi nhà này đều nhỏ hẹp, nhà cửa kín mít.

 
Vị trí tòa chung cư mini bị cháy tại phố Khương Hạ làm 56 người tử vong. Ảnh: Google Maps

Theo VietNamNet