![]() |
Người đã liều lĩnh làm hành động trên không ai khác chính là chồng của người vợ ngoại tình.
Mee Ch'en nghi ngờ người vợ Lok Mee ngoại tình từ khá lâu nhưng chưa tìm được bằng chứng.
Vào
một ngày, Mee đi theo vợ tới chỗ hẹn với cảnh sát Guo Chiu (40 tuổi
cũng đã có gia đình). Cặp đôi hẹn nhau ở một bãi đỗ xe và "mây mưa" ngay
ở ghế sau chiếc xe của Guo.
Quá
tức giận vì bị người vợ cho "mọc sừng", Mee đã quyết định gọi bạn bè
đến để trừng phạt Guo. Cả nhóm đã đánh và trói tay cảnh sát Guo lại.
Viên cảnh sát đã bị đình chỉ công việc tạm thời sau khi cơ quan của ông này tổ chức một cuộc điều tra kín.
Chia
sẻ với giới truyền thông, ông Mee cho biết: "Tôi biết chuyện gì đang
xảy ra nên tôi đã đi theo cô ta ra ngoài. Tôi thực sự không tin nổi cô
ta lại đi quan hệ với một cảnh sát. Tôi và những người bạn của mình đã
dạy cho anh ta một bài học nhớ đời."
Phát
ngôn viên sở cảnh sát địa phương cho hay: "Chúng tôi đã tiến hành tra
khảo cả hai người. Viên cảnh sát đã phải nộp trả huy hiệu và tạm thời bị
đình trỉ công việc".
Theo Hà Đức (Lao Động)