![]() |
Đám đông đối đầu với cảnh sát tại hiện trường vụ nam thanh niên da đen bị bắn chết đêm 8.10. |
Vụ
việc xảy ra vào 19h30 đêm 8.10 (giờ địa phương), trước khu chung cư
4100 ở đại lộ Shaw, phía nam thành phố St.Louis, thị trấn Ferguson, bang
Missouri (Mỹ). Theo cảnh sát, một người đàn ông có vũ trang đã bắn vào
nhân viên cảnh sát nên nhân viên thực thi pháp luật này phải bắn trả.
Viên cảnh sát chỉ đang muốn "kiểm tra người đi bộ", Schron Jackson -
phát ngôn viên cảnh sát St.Louis - cho hay, song không nói rõ lý do thực
hiện kiểm tra bất ngờ trên đường phố.
"Nam
nghi phạm bỏ chạy. Cảnh sát đó đuổi theo nghi phạm. Kẻ tình nghi quay
lại và bắn vào cảnh sát. Lo ngại cho tính mạng, viên cảnh sát đã bắn trả
kẻ tình nghi khiến anh ta bị trọng thương. Nhân viên cảnh sát không bị
thương", Schron Jackson nói. Cô còn cho biết thêm, một khẩu súng được
thu hồi tại hiện trường.
Nam
thanh niên da đen thiệt mạng là người Mỹ gốc Phi, tuổi khoảng 18-20.
Nhân viên cảnh sát là người da trắng, 32 tuổi, hiện đang tạm bị đình chỉ
công việc. "Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra", Jackson cho biết.
Hàng
chục người sau đó đã đến hiện trường gần Vườn nhiệt đới Missouri. Một
số người nhận là thân nhân của người bị nạn và cho tờ báo địa phương St.
Louis Post-Dispatch biết thanh niên thiệt mạng là Vonderrit Myers Jr.,
18 tuổi.
Tuy
nhiên, Teyonna Meyers (23 tuổi) tự nhận là chị họ của Vonderrit cho hay
nam thanh niên này chỉ đang cầm một chiếc bánh sandwich chứ không phải
vũ khí. "Đây giống như vụ Michael Brown thứ hai", Meyers nói.
Hồi
tháng 8, một nhân viên cảnh sát da trắng khác cũng ở St Louis, đã bắn
chết nam thanh niên da đen 18 tuổi không vũ trang Michael Brown. Vụ việc
này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát kéo dài
nhiều tuần lễ trên các đường phố ở Ferguson, khiến chính quyền bang
Missouri phải ban bố tình trạng giới nghiêm và triển khai cả lực lượng
vệ binh, dùng vòi rồng, lựu đạn cay để giải tán biểu tình. Vụ việc khiến
chính Tổng thống Barack Obama phải thừa nhận rằng có khuynh hướng người
dân dần mất tin tưởng vào lực lượng cảnh sát.
"Lại
có thêm cái chết của một thanh niên tại hiện trường cũ. Điều này xảy ra
quá thường xuyên ở thành phố của chúng tôi. Đó là một cuộc khủng hoảng
mà chúng ta cần phải quan tâm"- Antonio French, một cư dân của St.
Louis, viết trên Twitter.
Theo Gia Minh (Lao Động)