Một hạ sĩ cảnh sát vừa bị kếtán 2 năm tù giam vì quan hệ với một phụ nữ sau khi tới giúp cô thoát khỏi ý nghĩtự tử.
Theo thông tin được cung cấp tại tòa Minshull Street (Anh), Peter Jee, 38 tuổi,phạm tội quan hệ với một phụ nữ bị các vấn đề về sức khỏe tinh thần, khi anh tacòn là hạ sĩ cảnh sát Greater Manchester ở thị trấn Urmston, Manchester.
Nạn nhân của viên cảnh sát này được mô tả là mắc bệnh lưỡng cực (hưng trầm cảm).Rượu là một trong các tác nhân gây ra triệu chứng của bệnh.
Vụ việc xảy ra vào ngày 20/8/2010, khi hạ sĩ Jee và hai đồng nghiệp của mìnhnhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người phụ nữ trên dọa sẽ tự tử. Khi cảnh sát tới,người phụ nữ này đang trong tình trạng say xỉn vì đã uống hỗn hợp rượu và thuốc,và phải dìu mới đi được.
Sau khi tự thấy nạn nhân tinh thần đã ổn định, cảnh sát đã rời khỏi nhà ngườiphụ nữ này ở thị trấn Rochdale, gần thành phố Manchester. Tuy nhiên vài phút sauđó, Jee lại quay lại ngôi nhà trên sau khi nhận thấy hai đồng nghiệp của mình đãlái xe đi và "quan hệ" với người phụ nữ này.
![]() |
Peter Jee |
Theo thông tin được cung cấp tạitòa thì Jee ban đầu đã phủ nhận việc có quay trở lại ngôi nhà, nhưng sau đó lạicho rằng nạn nhân đã “quyến rũ” anh ta.
Sau khi người phụ nữ này chính thức đâm đơn tố cáo, Jee đã sử dụng máy tính củacảnh sát để xem khi nào sẽ bị bắt. Sau tai tiếng đó, Jee đã nộp đơn xin từ chứcvào tháng 1/2011.
Thẩm phán Timothy Mort nói: “Bị cáo đến địa chỉ đó để làm nhiệm vụ. Nhưng bị cáođã lợi dụng lòng tin của nạn nhân chỉ để thỏa mãn những ham muốn dục vọng củabản thân mình”.
Jee ban đầu bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm, nhưng sau đó chỉ bị kết tội có hành vithiếu đứng đắn khi đang làm nhiệm vụ.
Phó cảnh sát trưởng Ian Hopkins cho biết: “Những hành động không thể tha thứ củaJee khiến mọi người thất vọng. Án phạt tù mà Jee phải chịu đưa ra một thông điệprõ ràng rằng xã hội hy vọng những người có trách nhiệm bảo vệ họ nên hướng đếnnhững chuẩn mực cao nhất”.
Theo Đất Việt