Mặc dù vấp phải sự chỉ trích và phản đối gay gắt của các nhà bảo vệ động vật và dư luận quốc tế nhưng mùa săn bắt cá voi vẫn diễn ra thường niên tại Iceland, tạo ra những cảnh tượng "đẫm máu" ngoài biển khơi.
Mặc dù vấp phải nhiều sự chỉ trích và phản đối của dư luận trong và ngoài nước thế nhưng mùa săn bắt cá voi vẫn chính thức diễn ra tại Iceland vào ngày thứ Hai (29/6). Cho tới ngày hôm qua, bản kiến nghị chống săn bắt cá voi tại Icaeland đã thu hút hơn 700.000 chữ ký, gấp đôi dân số của Iceland.
Chủ nhật vừa qua (28/6), 2 chiếc thuyền lớn mang tên Hvalur 8 and Hvalur 9 đã ra khơi để bắt đầu cho mùa săn bắt cá voi thường niên tại Iceland. Năm nay, chính phủ Iceland đã tăng chỉ tiêu đánh bắt lên 154 cá voi vây (fin whale) và 229 cá voi mũi nhọn (minke whale). Năm ngoái, Iceland đã săn bắt 137 cá voi vây và 24 cá voi mũi nhọn.
Cá voi vây là loài động vật có vú lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau cá voi xanh và nó được liệt kê trong danh sách những loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Trong khi đó, cá voi mũi nhọn không nằm trong danh sách này, tuy nhiên, cả 2 loài cá voi đều nằm trong danh sách bảo vệ của Ủy ban Cá voi quốc tế.
Hiện nay trên thế giới chỉ có Iceland và Na Uy là 2 quốc gia duy nhất công khai phản đối lệnh cấm săn bắt cá voi của Ủy ban Cá voi quốc tế được ban hành vào năm 1986 này.
Một số hình ảnh "đẫm máu" trong mùa săn bắt cá voi tại Iceland vào những năm trước đây:
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ