Bé Amelia Hope Burden ra đờikhi mẹ bé mang bầu mới được 23 tuần và 2 ngày, chỉ nặng 506 gram. 10 ngày sau,đến lượt em trai Arthur lọt lòng, nặng 563 gram.
|
Vợ chồng chị Amanda Staplehurst đang ngắm cậu con Arthur 3 ngày sau sinh |
Sự việc xảy ra khi chịAmanda Staplehurst đến bệnh việm để kiểm tra những cơn co thắt dạ dày,song bác sĩ thông báo chị đang chuyển dạ. Tuy bé Amelia Hope khi đó córất ít dấu hiệu của sự sống, song các bác sĩ đã cứu được em.
"Bác sĩ nói con bé chỉ có 10% cơhội sống sót, và chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng bé sẽ vượt qua được", ngườimẹ kể lại.
|
"Họ đã đưa Amelia Hope rangoài. Thật kinh ngạc là trong 10 ngày sau đó tôi tiếp tục mang thai Arthur.Các bác sĩ bảo rằng họ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế".
Hai bé đang được nuôi trong lồngấp, nhưng đang tăng cân và phát triển tốt.
Tại Anh, cho đến nay, giới hạntuổi thai được phép phá là 24 tuần. Tuy nhiên, sau ca sống sót kỳ lạ của hai embé này, giới chức sẽ phải xem xét lại để hạ độ tuổi thai được phá, nhằm tránhtình trạng "giết oan" nhiều sinh linh
Theo VNE