Tiền vệ của MU cho rằng trậnthua 1-3 trên sân của Everton mới đây chỉ là cú “sảy chân” nhất thời và “Quỷ đỏ”sẽ trở lại mạch chiến thắng để tiếp tục cuộc đua với Chelsea.

Mạch 8 trận bất bại của thày trò Alex Ferguson đãphải dừng lại tại Goodison Park, khi Everton trình diễn phong độ xuất sắc đánhbại MU 3-1, dù Berbatov là người mở tỷ số cho đội khách. Kết quả này khiến “Quỷđỏ” đã để Chelsea nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm,trong khi Arsenal cũng tận dụng cơ hội và chỉ còn kém MU 2 điểm.

 

Carrick: “Thất bại trước Everton chỉ là… bước hụt”

Carrick (trái) và đồng đội không thể tiếp tục "sảy chân" như ở trận gặp Everton

 

Dù thất vọng nhưng Michael Carrick không tỏ ra biquan về triển vọng lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League của đội nhà. Tiềnvệ người Anh cho rằng đó chỉ là một “tai nạn” và MU sẽ chiến thắng trở lại.

 

“Chính chúng tôi cũng ngạc nhiên trước màn trìnhdiễn tồi tệ tại Goodison Parkvà toàn đội hết sức thất vọng. MU đang chơi tốt trong thời gian gần đây, bởivậy, trận thua đó không khác gì một cú sốc với chúng tôi.

 

Tuy nhiên, chúng tôi không quá lo lắng sau thất bạinày bởi cuộc đua vẫn còn rộng mở và MU sẽ trở lại với mạch chiến thắng quenthuộc như đã từng thể hiện trước đó. Chelsea đang là đội nắmlợi thế nhưng đây là mùa giải có rất nhiều bất ngờ thú vị và tôi nghĩ sẽ cònnhiều điều ngạc nhiên ở phía trước”.

 

Đêm nay, Carrick và đồng đội sẽ có cơ hội “sửa sai”khi tiếp West Ham trên sân nhà. MU cần một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Chelsea, đồng thời lấy lại hưng phấn trước trậnchung kết Carling Cup với Aston Villa tại sân Wembley vào Chủ nhật này.

 

Theo HN
Carrick: “Thất bại trước Everton chỉ là… bước hụt”