Antonio Cassano đã xin lỗi, đãthề thốt, đã làm hầu như tất cả những gì có thể để cầu xin sự tha thứ của chủtịch Riccardo Garrone, với hy vọng được trở lại thi đấu và duy trì sự hiện diệnở đội tuyển Italia.
Thậm chí, anh đã tuyên bố anh sẵnsàng uống một ly xăng từ tay Garrone nếu đó là điều kiện để được tha thứ, đồngthời phải nhờ vả đội trưởng Angelo Palombo (vốn là đội phó, lên làm đội trưởngthay chính anh trong những trận vừa qua) “xin xỏ” giúp, nhưng đều không có tácdụng.
Nhưng đổi lại, anh chẳng nhậnđược gì ngoài sự lạnh lùng của Garrone, người đã ví anh như một loại virus khiếnông lâm bệnh. Thái độ dứt khoát từ phía Garrone có lẽ đã khiến Cassano nảy sinhnhững toan tính tiêu cực sẽ làm cho tình hình thêm tồi tệ.
![]() |
Cassano gần như chắc chắn sẽ rời Sampdoria |
Theo nhật báo Gazzetta delloSport, tiền đạo 28 tuổi này vừa quyết định buộc tội Sampdoria làm hỏng hình ảnhcủa anh trong công chúng, đồng thời đòi được bồi thường 1 triệu euro.
Với động thái này, Cassano chắc chắn không còn muốn gắn bó thêm với Sampdorianữa, hoặc anh đã tuyệt vọng trong nỗ lực tìm lại vị trí. Nhưng cho dù là vớiđộng cơ nào, đây vẫn là một hành động thiếu khôn ngoan của “Fanantonio”, bởichính sự giận dỗi kiểu trẻ con muôn đời ấy mới là thứ khiến cho hình ảnh của anhthêm xấu trong mắt người hâm mộ Samp, những người đã tụ họp trước trụ sở độibóng này để thuyết phục chủ tịch Garrone từ bỏ ý định chấm dứt hợp đồng vớiCassano.
Trước đó, Cassano đã không thảo một bức thư ngỏ xin lỗi công khai theo yêu cầucủa Sampdoria. Nếu tình hình không sáng sủa hơn (khó tránh khỏi), rất có thểCassano sẽ bị Sampdoria cắt đứt hợp đồng vào cuối tháng 12 tới. Hiện tại, đangcó ít nhất 5 đội bóng rất mong chuyện này xảy ra để chèo kéo Cassano, làJuventus, Genoa, Palermo, Inter và Parma.
Theo Thể Thao & Văn Hóa