Thật khó có thể tin được chỉ sau một trận cảm cúm thông thường,
người đàn ông khỏe mạnh có tên Alex Lewis, người Anh lại trở thành tàn
tật sau khi 3 chi và nửa khuôn mặt của anh bị vi khuẩn ăn thịt người tấn
công.
Anh Alex, 34 tuổi sống tại thị trấn
Stockbridge, hạt Hampshire, Anh Quốc đã phải cắt bỏ cả 2 chân và cánh
tay trái sau khi bàn chân, các đầu ngón tay, cánh tay, môi, mỗi và một
phần tai chuyển sang màu đen do sự tấn công của loại vi khuẩn chết
người. Không chỉ vậy, các cơ quan nội tạng chính của anh cũng ngừng hoạt
động khiến người đàn ông này rơi vào tình trạng sống thực vật trong 1
tuần.
Tỷ lệ bị vi khuẩn liên cầu nhóm A tấn công dẫn tới nhiễm trùng là rất hiếm, trong 30.000 người mới có 1 người mắc phải.
Cơn
ác mộng bắt đầu kéo đến với anh Alex vào tháng 11/2013. Khi đó, anh chỉ
bị cảm cúm thông thường. Sau đó, tình trạng sức khỏe của anh bắt đầu
giảm sút rõ rệt. Tại Bệnh viện Hoàng gia, thành phố Winchester, các bác
sĩ chẩn đoán anh Alex bị nhiễm trùng máu khuẩn liên cầu nhóm A.
Thông
thường cơ thể có thể lọc bỏ được loại vi khuẩn vô hại này nhưng trong
trường hợp của anh Alex, nó lại phát triển thành nhiễm trùng máu và sốc
độc hại. Lúc đó, cơ hội sống của anh chỉ vào khoảng 3%.
Khuôn mặt anh Alex bị hủy hoại bởi vi khuẩn ăn thịt người.
Mặc
dù đã trải qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại anh Alex chỉ còn lại mỗi
tay phải lành lặn. Các bác sĩ cũng hy vọng chi cuối cùng này sẽ sớm lấy
lại được cảm giác. Ngoài ra, anh Alex cũng sẽ trải qua một vài ca phẫu
thuật tái tạo và lắp ghép chi giả trong thời gian sắp tới.
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ