Một học sinh ở Anh đã bị đuổi thẳng khỏi lớp ngay trong ngày đầu tiên đến trường chỉ vì mái tóc được cắt tỉa hệt như thần tượng của mình.
Garry Hill là một cậu bé 11 tuổi sinh ra và lớn lên ở vùng Chesire,
nơi có 2 đội bóng thành Manchester là Man United và Man City.
Ngay
từ nhỏ, Hill đã thể hiện niềm đam mê đối với quả bóng tròn cũng như là
đối với Man City. Đặc biệt, cậu bé cực kỳ hâm mộ tiền đạo Sergio Aguero
và chính vì vậy, Garry Hill đã yêu cầu chủ tiệm cắt kiểu tóc giống y sì
của tiền đạo Manchester City.
Cậu bé Garry Hill bị đuổi khỏi trường vì mái tóc giống Aguero và đôi giày “không thể chấp nhận được”.
Tuy nhiên, việc làm này của cậu bé đã bị giáo viên kịch liệt phản đối, thậm chí cấm cửa vào lớp.
Theo
quy định, trường trung học thể thao Astely Sport không cho phép cắt tóc
nghịch ngợm hoặc cạo đầu vì nó quá lố khi tới trường. Ngoài ra, theo
giáo viên của Garry Hill, đôi giày của cậu bé quá giống giày dành cho
các HLV và điều này cũng không thể chấp nhận được.
Garry Hil là một fan cuồng của Sergio Aguero
Hành
động cấm cửa cậu bé ngay trên lớp học của giáo viên trong trường đã
khiến cha mẹ cậu bé vô cùng bức xúc. Họ đang lên kế hoạch khiếu nại đòi
lại công bằng cho con trai mình.
Bố của cậu bé đã lên thẳng trường và nói chuyện với Hiệu trưởng.
Ông
Garry Hill (bố của cậu bé Hill) cho biết: “Tôi muốn họ thừa nhận là
mình đã sai. Họ đã nói rằng thằng bé có một mái tóc quá lố và nó phải
đổi kiểu tóc của mình nếu nó muốn đến trường trở lại. Các kiểu tóc giống
như cầu thủ Sergio Aguero là một kiểu tóc phù hợp với xu hướng và phù
hợp với một cậu bé 11 tuổi”.
Đây là ngôi trường trung học Astely Sport mà Garry Hill đã bị đuổi
Theo
ông Garry cho biết, con trai ông hiện giờ đang rất buồn, bị cô lập cách
biệt khỏi bạn bè và gia đình nhà Hill đang tính đến chuyện chuyển
trường mới cho cậu bé.
Theo Trí thức trẻ