Cơ thể củacậu bé này sẽ bị thâm tím và chảy máu mỗi khi cậu được mọi người ôm hôn.
![]() |
Billy cần 10 nghìn lít máu mỗi tháng để được sống bình thường |
Cuộc sống của Billy Gallacher, cậu bé sáutuổi đã thay đổi sau khi cậu bị một căn bệnh hiếm gặp. Vì sự tồn tại củamình, cậu cần 120.000 lít máu mỗi năm.
Billy bị một căn bệnh có thể gây chảy máu mũitrong suốt 90 phút và có thể bị thâm tím và thậm chí chảy máu chỉ vì cho mẹmình... nắm tay.
Từ kết quả kiểm tra y tế, cậu bé được chẩn đoánbị chứng giảm tiểu cầu theo chu kỳ. Chỉ có 1 người trong một triệu ngườitrải qua chứng bệnh này. Những người mắc chứng rối loạn này sẽ bị chảy máuquá mức.
Để điều trị và có một cuộc sống bình thường,Billy cần truyền máu với các protein đặc biệt. Một khó khăn nữa là, proteintrong máu mà cơ thể Billy cần lại chỉ có ở một số ít người cho máu.
Để có thể tồn tại và sống một cuộc sống bìnhthường, Billy cần 10.000 lít máu mỗi tháng.
Mẹ của Billy, chị Dawn, 28 tuổi, nói: "Cơ thểcủa Billy sẽ bầm tím và chảy máu khi bạn ôm cậu ấy. Cậu ấy không thể làm bấtcứ điều gì. Thậm chí việc leo lên một chiếc ghế cũng có thể gây nguy hiểmcho cậu bé".
"Tôi rất biết ơn tất cả mọi người hiến máu chocon tôi. Cậu bé được hiến tặng một số lượng máu rất lớn mới có thể sống đượcmột cuộc sống bình thường," người mẹ cho biết theo trích dẫn trên The Sun.
Cậu bé từ Todmorden, West Yorkshire, Anh thườngxuyên phải đến bệnh viện Royal Calderdale để truyền máu lên tục trong mườitiếng đồng hồ mỗi lần.
Việc truyền máu được thực hiện đối với cậu bénhằm mục đích tăng số lượng tiểu cầu trong máu để máu có thể có thể đôngbình thường. Nếu không, cậu bé không thể ngăn chặn chảy máu quá mức nếu bịthương.
Mỗi năm, Billy cần số lượng người cho máu là120.000 người.
Dịch vụ hiến máu Anh Quốc Pam Prescott cho biết:"Tình trạng như Billy là một trong những lý do tại sao chúng ta cần giữlượng máu dự trữ. Chúng tôi luôn cần những người hiến máu mới".
Theo Bee