Khi
được phát hiện, Vasily Makeyev đang ở trong tình trạng không mảnh vải
trên người, đói rét và nằm co rúm trên một chiếc giường đặt trong chuồng
bò bẩn thỉu. Đôi mắt của cậu bé tội nghiệp đã gần như mù hoàn toàn, em
không biết nói và có vấn đề về thần kinh.
Theo
lời kể của hàng xóm, họ thường nghe thấy “tiếng tru” và “tiếng khóc ai
oán” từ ngôi nhà của bố mẹ cậu bé vào buổi tối nhưng không hề biết đến
sự tồn tại của em.

Bị nhốt trong chuồng bò bẩn thỉu và thiếu ánh sáng, cậu bé tội nghiệp gần như bị mù hoàn toàn.
Cảnh
sát cho biết, bố mẹ của Vasily là Andrey, 44 tuổi, và Maria, 41 tuổi,
đã bắt con trai sống một mình với đàn gia súc. Trong giá rét khắc nghiệt
của mùa đông nước Nga, Vasily buộc phải ôm chặt những chú bê con để giữ
ấm.
Đôi
mắt bị hỏng của Vastily được cho là do tình trạng thiếu ánh sáng mặt
trời bên trong chuồng bò. Trong khi cậu bé tội nghiệp này bị hắt hủi và
phải sống kiếp như một con vật thì 3 người con khác của cặp vợ chồng vẫn
được sống bình thường trong ngôi nhà ở quận Chernyavsky, thành phố
Belgorod, Nga, gần biên giới Ukraine.

Quận Chernyavsky, khu vực xảy ra vụ việc nhìn trên bản đồ.
Bố
mẹ của Vasily đã bỏ mặc con vì không muốn sử dụng khoản trợ cấp của nhà
nước để chăm lo cho cậu bé. Cặp vợ chồng chỉ quẳng thức ăn vào chuồng
bò, đủ để em không bị chết đói.
Một người hàng xóm kể lại: “Chúng
tôi chỉ nhìn thấy Vasily một lần duy nhất là lúc cậu bé được cảnh sát
đưa đi. Gia đình nhà Makeyev đã bắt em sống trong chuồng bò từ lúc sinh
ra đến giờ. Người ta chưa bao giờ nhìn thấy Vasily ở ngoài sân nhà cả”.
Cậu bé tội nghiệp hiện đang được các tổ chức xã hội chăm sóc.
Theo TTVN