Với nhiều đứa trẻ, ông bà không chỉ là người thân mà còn là cả một thế giới ấm áp và dịu dàng. Những khoảnh khắc được chơi cùng ông, được nghe bà kể chuyện hay đơn giản là được ôm ấp vỗ về… thường để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn trẻ thơ. Có em bé yêu ông bà đến mức chẳng ngại bày tỏ tình cảm ấy một cách ngây ngô mà chân thành. Giống như cậu học sinh lớp 2 này, người đã khiến cô giáo phải bật cười và cả một chút cảm động trước bài tập làm văn chan chứa tình yêu dành cho bà nội.

Cụ thể, trước đề bài "Kể về bà nội em", cậu học trò này đã viết: "Bà nội em năm nay 50 tuổi. Tuy đã lên chức bà nội nhưng nhiều bạn bè và mọi người vẫn nhận xét bà đẹp như thiếu nữ. Chân bà rung lẩy bẩy, da trắng như trứng gà, tóc bà dài thướt tha. Bà có vầng trán rộng, lồi lên biểu lộ sự thông minh. Khi học bài, thỉnh thoảng nghe ông và bà nói chuyện, bà thường bĩu môi nói với ông: 'Ông mà thả tôi ra thì khối thằng theo'".

2f1df9e1 55c7 4ba0 a5b2 6f7b0d776a02
Bài văn của cậu học sinh Tiểu học khiến dân tình "cười ngất"

Điều khiến nhiều người bật cười khi đọc bài văn của cậu học sinh này chính là cách em mô tả bà nội, dù đã bước qua tuổi trung niên vẫn đẹp như một cô gái mới lớn. Sự ngưỡng mộ ấy còn được thể hiện bằng một câu "chốt đơn" cực duyên, khi bé hồn nhiên kể lại đoạn đối thoại giữa ông và bà mà em tình cờ nghe được. Nhiều người tin rằng, nếu bà nội đọc được những dòng văn ngây thơ nhưng đầy yêu thương này, chắc hẳn sẽ thấy hạnh phúc không để đâu cho hết.

Ngay sau khi bài văn được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hào hứng:

- Bà nội mà đọc được chắc cười cả ngày mất!

- Cháu trai vừa có tâm vừa có tầm, miêu tả bà như nàng thơ trong văn học.

- Không biết bà có đẹp như thiếu nữ thật không, nhưng chắc chắn bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng cháu rồi.

- Cưng xỉu! Trẻ con đúng là có cách bày tỏ tình cảm vừa chân thành vừa hài hước thế này đây.

- Đọc mà nhớ bà mình quá. Ngày xưa cũng hay kể chuyện và cười đùa với ông như vậy.

Còn bạn, bạn thấy sao về bài làm của cậu nhóc này?

Theo Người đưa tin