
Trung vệ Phước Tứ hạnh phúc bên vợ trong ngày cưới
1. Đã 9 tháng trôi qua, nhưng cú va chạm định mệnh trên sân Vinh với đồng đội Minh Nhựt ở vòng 18 V-League 2012 dẫn đến chấn thương đứt dây chằng chéo trước, vẫn là nỗi ám ảnh của Phước Tứ cho đến tận bây giờ. Trung vệ người xứ Quảng thổ lộ: “Trong bóng đá, chấn thương là điều chẳng ai muốn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chẳng ngờ trường hợp chấn thương của tôi lại… vô duyên đến thế. Chỉ một cú va chạm tưởng đơn giản, vậy mà… đứt dây chằng, rồi ngồi chơi xơi nước đến tận bây giờ”.
Tứ kể, lúc bị chấn thương và lên bàn mổ, anh vẫn chưa có cảm giác buồn chán, nhưng khi vừa phẫu thuật xong, nghe tin đội tuyển gọi tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 và giới truyền thông nhắc đến sự vắng mặt của mình vì chấn thương, Phước Tứ đã tâm sự rất thật: “Lúc đó tự nhiên cảm giác trống trải và buồn tủi kinh khủng. Khi ấy tôi chỉ mong giá như trên đời này có một điều ước, mình sẽ đánh đổi rất nhiều thứ để ước sao chấn thương mau bình phục để có thể góp mặt trong đội tuyển cùng anh em”.
Thậm chí đến bây giờ, khi đã có thể tập luyện nhẹ trở lại cùng CLB XMXT.SG, nhưng nỗi buồn vẫn đeo bám anh khi nhiều khả năng chàng trung vệ này sẽ vắng mặt đến hết giai đoạn 1 của V-League 2013. Khi có mặt cùng các đồng đội ở Huế để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp QG. Tứ bảo: “Chấn thương dù đã có sự tiến triển khá ổn và đã tập lại được, nhưng mỗi khi xoay trở tôi vẫn còn thốn, nên phải nương chân nhiều. Nhìn mùa giải mới sắp khởi tranh mà lòng cứ như lửa đốt…”.
2. Thế nhưng, như người ta thường nói, cuộc sống chẳng đóng cửa với ai bao giờ. Ở thời điểm chán nản nhất của nghiệp quần đùi áo số, Phước Tứ lại tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Thời gian chữa trị chấn thương, Mỹ Hạnh – người con gái Hải Phòng mà Phước Tứ quen hồi khoác áo Thanh Hóa (năm 2010) - luôn kề cận chăm sóc, động viên khiến chàng trai xứ Quảng vốn vẫn còn thích bay nhảy đã bắt đầu nghĩ đến chốn… nương thân. Kết quả, đám cưới của trai xứ Quảng – gái Hải Phòng đã diễn ra vào cuối tháng 12-2012, đến những đồng đội của Tứ ở XMXT.SG cũng phải bất ngờ.
Hôm tổ chức lễ cưới ở Hải Phòng, đội XMXT.SG chỉ có mỗi cậu bạn thân của Phước Tứ là Nguyễn Minh Đức đại diện (cầu thủ xứ Nghệ này cũng làm rể đất cảng). Trên facebook, Minh Đức tếu táo chia sẻ: “Ngày xưa B52 còn bị chị em Hải Phòng bắn rơi, giờ bắn hạ con ngựa hoang Phước Tứ là chuyện vặt. Thêm một người nữa giống như ta, haha”.
Vừa qua, đôi vợ chồng trẻ đón tết tại Quảng Nam, sau đó đến mùng 5 thì ra Hải Phòng ăn tết cùng gia đình bên vợ. Lê Phước Tứ cho biết: “Năm vừa qua đúng là trong rủi có may. Bị chấn thương, nhưng tôi lại lấy được vợ, nên cuối cùng vẫn có một cái tết đầm ấm, nhất là khi bên cạnh có người phụ nữ mình yêu thương nhất. Hy vọng năm con rắn này chấn thương của tôi chóng bình phục và đời sống bóng đá sẽ ổn hơn”.
Theo Bongdaplus