Giới thạo tin ở xứ sương mù cho hay, chỉ vài tiếng sau khi đổ bộ đến London, một vài cầu thủ đã lén lút đưa các WAGs vào ở cùng khách sạn The Grove.
![]() |
HLV Roy Hodgson chắc sẽ rất sốc nếu biết thông tin này |
Viễn cảnh trên làm gợi nhớ đến World Cup 2006 trên đất Đức, khi dàn WAGs chân dài đã làm náo động khách sạn Brenners Park ở thị trấn Baden-Baden.
Cựu trung vệ Rio Ferdinand từng lên tiếng phàn nàn, tuyển Anh chẳng khi đó khác gì gánh xiếc rong.
Theo quy tắc của Liên đoàn bóng đá Anh, các tuyển thủ không được phép đưa vợ hay bạn gái về phòng trước thời điểm thi đấu. Tuy nhiên, FA cũng thừa nhận, họ không thể cấm WAGs đặt phòng riêng trong khách sạn.
Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Roy Hodgson vẫn chưa được thông tin về việc các WAGs đổ bộ vào khách sạn và tụ tập gây náo loạn nơi đây.
Thông thường, các cầu thủ chỉ được gặp bạn bè, người thân và bạn gái sau khi trận đấu ở Wembley kết thúc. Tuy nhiên, lần này họ đã phá lệ.
Dàn WAGs Anh từng gây náo loạn World Cup 2006 |
Theo kế hoạch ban đầu, kết thúc cuộc chạm trán Moldova, Hodgson sẽ cho các tuyển thủ về nhà sum họp gia đình. Họ phải quay trở lại tập trung ở khách sạn vào tối thứ Bảy, để chuẩn bị lên đường bay sang Kiev.
Thực tế, các nguyên tắc của Hodgson không cứng nhắc và nghiêm ngặt như người tiền nhiệm Fabio Capello. Dưới thời nhà cầm quân người Italia, ông cấm tất cả WAGs bén mảng đến khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân.
Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)