Moldova là đội tuyển thuộc diện yếu kém nhất, khi chỉ xếp hạng 47 trong
53 đội châu Âu (141 trên thế giới) và không ghi nổi một bàn nào trong
gần một năm qua. Chính vì vậy đối đầu với một tuyển Anh "lắm sao, nhiều
số", điều họ cần không chỉ là thể hiện hết khả năng chuyên môn mà còn
phải có một tinh thần chiến đấu cao nhất. Để khích lệ các cầu thủ, lãnh
đạo đội tuyển đã hứa thưởng cho mỗi người 4.000 đô-la nếu giành chiến
thắng tối nay. Đây là số tiền mà trung bình một người Moldova cần đến
một năm mới có thể kiếm được. Ngay cả khi chỉ có được kết quả hòa, các
cầu thủ chủ nhà cũng sẽ bỏ túi 1.300 đô-la.
![]() |
Tuyển Anh cần một chiến thắng để tạo đà hưng phấn trước khi đối diện với nhiều thử thách chông gai hơn. |
Tuy nhiên, giống như một vụ đánh cược, khi mà tiền thưởng càng cao thì khả năng xảy ra càng thấp. Tuyển Anh tối nay không có sự phục vụ của một số ngôi sao như Wayne Rooney, Andy Carroll, Adam Johnson và Ashley Cole vì chấn thương, nhưng đó vẫn là một tập thể rất khó bị đánh bại. Nhất là khi Huấn luyện viên Roy Hodgson đang tỏ ra "mát tay".
Lên nắm quyền cách đây chỉ vài 3 tháng, nhưng chiến lược gia người Anh đã tạo dựng cho đội tuyển quê nhà một lối chơi tập thể đoàn kết, chắc chắn và tự tin. Dù không tiến sâu hơn mong đợi, nhưng việc vào đến tứ kết Euro vừa qua cũng có thể xem là một minh chứng thuyết phục. Và cho đến nay, đội tuyển của Hodgson vẫn chưa thua trận nào (thắng 5 và hòa 2) nếu chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức.
Trong quá khứ Moldova và Anh mới 2 lần gặp nhau, ở vòng loại World Cup 1998. Đội tuyển xứ sương mù giành chiến thắng 3-0 trên sân khách, và thắng 4-0 trên sân nhà. Trận thắng ở lượt về, diễn ra vào tháng 9/1996, còn được nhớ đến là trận ra mắt của David Beckham trong màu áo tuyển.