Sau khi Marosini ra đi vĩnh viễn, bóng đá thế giới vừa đón nhận thêm một tinbuồn khi hậu vệ trẻ Roman Svamberg của CLB Vlašim Graffin vừa mới qua đời ởtuổi 25.
Đúng vào ngày 16/4 định mệnh, Marosini đã trút hơi thở cuối cùng trênsân sau trận đấu của Livornoở tuổi 26. Tiền vệ trẻ người Italia đã không thoát khỏi lưỡi hái của tửthần và ra đi vĩnh viện, BTC Serie A quyết định hoãn vòng 33 để bày tỏsự tiếc thương với Marosini.
![]() |
Svamberg ra đi ở tuổi 25 |
Sau Marosini, bóng đá thếgiới lại mới chia tay thêm một cầu thủ bóng đá nữa, đó là hậu vệ hậu vệ trẻRoman Svamberg của CLB Vlašim Graffin đang chơi ở giải hạng hai CH Séc.Svamberg ra đi ở độ tuổi 25 và BTC giải VĐQG CH Séc cũng hoãn loạt trận cuốituần vừa qua để tưởng nhớ anh.
Theo tờLa Repubblica (Italia), nguyên nhândẫn đến cái chết của Svamberg là do tự sát. Thủ quân CLB Graffin Vlasim,Jiri Petru lên tiếng xác nhận: “Tôi biết Roman là một cầu thủ cam đảm, nhưnganh ấy lại chọn quyết định này thì thật sự là đáng tiếc.
Roman vẫn còn cả một tươnglai tươi đẹp đáng tiếc, và tôi không nghĩ cậu ý lại đưa ra sự lựa chọn này.Đây thực sự là bi kịch của bóng đá và của toàn thể đội bóng”.
Sau cái chết của Marosinivà Svamberg, cả thế giới không khỏi ngỡ ngàng vì sự rủi ro trong bóng đá,khi các cầu thủ không chịu nổi sức ép về tâm lý cũng như điều kiện sức khỏe.Điều đáng nói là sau những sự cố thương tâm trên, chủ tịch FIFA Sepp Blatterlại không đưa ra một phát biểu gì về những vấn đề đáng quan ngại này.
Theo Dân Trí