![]() |
Mạc Hồng Quân được kỳ vọng tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: JP. |
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay khi về nước, cầu thủ Mạc Hồng Quân được
bố mẹ cách ly hoàn toàn với báo chí. Mọi thông tin về cầu thủ này, đều
rất bí mật. Sau bài học đắt giá từ những trường hợp cầu thủ Việt kiều
trước, gia đình Mạc Hồng Quân đang muốn con của mình có sự tập trung để
vượt qua kỳ sát hạch tới đây. Xa hơn, nếu trở thành nổi tiếng, Hồng Quân
cũng phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, bản lĩnh để không bị mắc bệnh
ngôi sao, như phần lớn những cầu thủ Việt kiều trước đây.
Cảm giác của một cầu thủ được đào tạo bài bản ở nước ngoài từ nhỏ khi
về nước, chính là tự thấy mình có trình độ. Thực tế thì không ít các cầu
thủ Việt kiều được đánh giá khá tốt về chuyên môn, nhưng như thế là
chưa đủ. Sau nhiều trường hợp không thành công khi về nước, thì chính sự
thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam, mới là yếu tố quan trọng
giúp các cầu thủ Việt kiều có thể tỏa sáng.
Còn nhớ năm 2005, cầu thủ Toni Lê Hoàng dù chưa về nước nhưng đã được
báo chí Việt Nam săn đón, tâng anh lên tận mây xanh. Khi cầu thủ này vừa
đặt chân tới sân bay, đã được một tờ báo chở hẳn về tòa soạn để giao
lưu trực tuyến với độc giả. Chắc hẳn Toni Lê Hoàng đã bị choáng ngợp bởi
cảm giác của một ngôi sao, dù anh chưa thể hiện được bất cứ điều gì.
Chính vì “khát” cầu thủ Việt kiều, báo chí Việt Nam cũng thường quan
tâm quá mức song đó cũng là chuyện bình thường. Ở nước ngoài, những ngôi
sao được săn đón, được tâng bốc rồi cả vùi dập, vốn xảy ra hàng ngày
mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, điều quan trọng nhất với một ngôi sao, là
cái cách họ đối xử, đối phó với những sự chú ý đang hướng về mình. Nói
cách khác, một ngôi sao nếu rèn được sự bản lĩnh đến lỳ lợm, họ sẽ không
bị ảnh hưởng đến những chuyện ngoài chuyên môn.
Còn ở Việt Nam, các ngôi sao mới nổi thường không vượt nổi cảm giác
lâng lâng ban đầu. Hầu hết cầu thủ Việt kiều khi về nước, đều được báo
chí khai thác triệt để mọi thông tin, còn người hâm mộ thì háo hức, chờ
đợi. Vì thế, khi các cầu thủ này không vượt qua những yêu cầu về chuyên
môn, thì nhiều người đã cho rằng họ chỉ là những “quả bom xịt”.
Trường hợp của Lee Nguyễn, để lại sự đáng tiếc bởi nếu anh không mắc
bệnh ngôi sao sớm, có lẽ đã thành danh ở V-League. Nếu không ngôi sao,
không tự coi mình là số một, có thể Lee Nguyễn đã nhận được sự ủng hộ
của các đồng đội trong CLB. Tuy nhiên, mọi thứ cứ xấu dần đi, khi Lee
Nguyễn liên tục vô kỷ luật, vi phạm nội quy. Chính vì thế, mùa giải 2010
mới đi qua được hai vòng đấu, nhưng HAGL đã phải nói lời chia tay với
tiền vệ tài năng này.
Sau khi đến Bình Dương, Lee Nguyễn tiếp tục thể hiện cái tôi quá mức, bất tuân chỉ thị của HLV và cũng đã bị thanh lý.
Hầu hết ngôi sao đều được lãnh đạo đội bóng hết mực cưng chiều, được
báo chí săn đón, nên càng nghĩ mình không bao giờ có thể bị loại. Vài
ngày trước, cầu thủ Việt kiều người CH CZech về nước, nhưng ngay từ khi
chưa đặt chân tới Việt Nam, cầu thủ này đã được gia đình yêu cầu phải
tránh tiếp xúc với báo chí. Tất cả thông tin về Mạc Hồng Quân, chỉ là
những kế hoạch vào TP HCM thăm người thân và về quê nội Hải Dương.
Chắc chắn gia đình của Mạc Hồng Quân đã bị ám ảnh bởi những trường hợp
đi trước, họ không muốn con mình lại “về sớm, đi nhanh”, chỉ vì mắc bệnh
ngôi sao. Khi còn ở bên CH CZech, một tờ báo của nước này đã gọi anh là
“Beckham Việt Nam” và dự đoán anh là tương lai của đội tuyển CH Czech.
Rất may, gia đình và cá nhân Hồng Quân cũng đã tự bảo vệ được mình, để
không bị bệnh ngôi sao.
Theo VNE